Hình ảnh tình cảm của mình bị bạn đưa lên mạng xã hội rồi bị gia đình trách móc, em H.T.L (học sinh lớp 11C12) Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tự tử ở ao nước gần nhà vào ngày 10/3 vừa qua.
Sáng ngày 12/3, ông Trần Quốc Tuấn- phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu (nơi em L. theo học) cho biết: “Trong quá trình yêu đương của em L. đã bị bạn chụp hình ảnh hôn nhau trong lớp rồi đưa lên mạng xã hội, sau đó về thì bị gia đình trách móc”. Cũng theo ông Tuấn, sau khi hình ảnh bị đưa lên mạng em L. vẫn đi học bình thường, bản thân em L. là học sinh khá của lớp, nhưng có lẽ vì một chút bồng bột của học sinh nên mới hành động dại dột như vậy.
Trước đó, vào tối ngày 10/3, gia đình em H.T.L (học sinh lớp 11C12, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu) không thấy em L. về nhà nên gọi điện hỏi bạn bè nhưng không ai biết thông tin về em. Đến sáng ngày 11/3, một số người dân đi qua đường phát hiện một thi thể đã tử vong nổi trong ao nước trước nhà nạn nhân. Thi thể sau đó được xác định là em L.
Tại thời điểm phát hiện thi thể em L. trên bờ còn có đôi dép, chiếc điện thoại và một bức thư do nạn nhân viết để lại cho gia đình. Nhận được tin báo, Công an xã An Hòa đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu để xác minh, làm rõ. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh, đoạn clip của em L. và một bạn trai bày tỏ tình cảm với nhau ngay trên lớp học.