Nghĩ giữa thềm Xuân

Hồng Thanh Quang 07/02/2016 09:24

Chúng ta đang bước vào năm mới Bính Thân, năm của nhiều cơ hội lớn và nhiều thách thức lớn. Cả từ góc độ chủ quan lẫn trên phương diện khách quan.


Thế giới đang lún sâu vào các cuộc khủng hoảng, cả về tư tưởng, chính trị, xã hội lẫn kinh tế. Trong bối cảnh môi trường tự nhiên đang không ngừng xuống cấp, sự va đập giữa các nền văn hoá và tín ngưỡng đã ngày một hiện hình rõ nét hơn, bất chấp thiện chí và những cái nhìn tỉnh táo từ một bộ phận không nhỏ các nhà lãnh đạo quốc gia và các trí giả. Ở một số nơi đang nổi trội lên những gương mặt thủ lĩnh mang nặng tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan và cuồng tín tôn giáo, làm sâu sắc hơn nguy cơ xuất hiện tình trạng bùng nổ xung đột quyết tử trên quy mô toàn cầu.

Cuộc đối đầu giữa các nước lớn làm suy giảm đáng kể hiệu quả những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và gây thêm nhiều rắc rối cho các nền kinh tế đang lâm vào cảnh suy thoái nặng nề. Thực tế cho thấy, những khái niệm nhân văn căn bản đang bị xâm hại nghiêm trọng. Những tuyên bố hào nhoáng trên các diễn đàn của các chính trị gia và những hành vi bạo lực thực tế trong xã hội ngày một mâu thuẫn với nhau, tạo điều kiện để nảy nòi thêm những bi phẫn quá đà ở nhiều nơi trên thế giới. Tình trạng bần hàn về vật chất và đổ vỡ niềm tin tinh thần của quần chúng càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa hỗn loạn ở nhiều khu vực.

Không nỗi đau nào riêng của ai. Những tai họa chung trên trường quốc tế càng khiến nội tình của nhiều quốc gia và nhiều khu vực trở nên hỗn loạn hơn. Những xung lực li tâm làm mất ổn định xã hội, xoá nhòa niềm hy vọng an cư lạc nghiệp.

Không ngẫu nhiên mà trong các bài phát biểu chào mừng năm mới, các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới đều nhấn mạnh tới những nguy cơ, hiện hữu hoặc tiềm tàng, đang buộc nhân loại phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong những tìm kiếm giải pháp thoát hiểm. Cần thêm những thiện chí và tấm lòng thành thực trong những cố gắng điều hòa lợi ích quốc gia và những tiêu chí văn minh quốc tế. Vai trò của những tổ chức quốc tế trên quy mô toàn cầu như Liên hợp quốc cần được nâng cao hơn nữa, với những luật chơi cần được điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tế phát triển của thế giới...

Với Việt Nam, năm Bính Thân này càng có ý nghĩa quan trọng bởi những quyết sách được thông qua trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, diễn ra trong hạ tuần tháng 1-2016, sẽ có ý nghĩa quyết định đối với con đường phát triển tiếp theo của đất nước, của dân tộc. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được cùng tâm thế chí công truyền thống vẫn là nỗi niềm đau đáu suy tư trong những trăn trở về những giải pháp đối với những nguy cơ mới, trong quá khứ chưa từng bao giờ phải trở nên gay gắt như hiện nay.

Những tiêu chí căn bản từ ngọn nguồn cách mạng về phẩm hạnh công bộc và nhu cầu đoàn kết tạo sức mạnh lại càng cần được nhấn mạnh trong mọi suy nghĩ và hành động. Đổi mới nhận thức và phương thức tiếp cận thực tế lại là nhu cầu bức thiết hơn bao giờ hết để có thể xây đắp những phương án tối ưu cho phát triển đúng hướng và bền vững...

Trong mọi mặt đời sống dân sinh và quốc sách, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tư cách là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân càng cần được chú trọng hơn. Mặt trận sẽ càng cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công việc trong tương lai còn rất bộn bề cả về số lượng lẫn chiều sâu và hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác Mặt trận phải nỗ lực không ngừng...

Thiền sư Pháp Thuận, danh gia sống ờ thời Tiền Lê, từ cả nghìn năm trước đã viết: “Quốc tộ như đằng lạc” (Vận nước như mây cuốn). Đoàn kết được thì sẽ có thêm cơ hội duy trì nền thái bình và chu trình phát triển. Hiểu thấu chân tâm, không chủ quan với thời cuộc, ở giữa thềm Xuân, nhìn vào thực tế, chúng ta có thể mỉm cười với tương lai...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghĩ giữa thềm Xuân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO