Nghĩa đồng bào
Khúc ruột miền Trung đã và đang phải hứng chịu một đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng nặng khiến một số khu vực dân cư bị cô lập giữa “biển nước”. Cảm thông, chia sẻ với những đau thương, mất mát của người dân miền Trung, đồng bào cả nước đã chung tay giúp đỡ cả về sức người và vật chất.
Một số trường đại học ở TP Huế đã quyết định tặng tiền hỗ trợ cho toàn bộ giảng viên, sinh viên của nhà trường do ảnh hưởng của mưa lũ lịch sử vừa qua. Tại Trường đại học kinh tế, mỗi sinh viên được tặng 100.000 đồng, mỗi giảng viên, người lao động của trường được tặng 500.000 đồng, Trường đại học ngoại ngữ hỗ trợ mỗi sinh viên 200.000 đồng... Ngoài số tiền trên, các trường sẽ tiếp tục khảo sát và có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ.
Dù số tiền (100.000 – 200.000 đồng) dành cho mỗi sinh viên không nhiều, nhưng đây là tấm lòng lãnh đạo các trường với mục đích động viên các em thêm nghị lực và sự kiên cường vượt qua thiên tai, tạo dựng lại cuộc sống sau mưa lũ. Tổng số tiền hỗ trợ cho sinh viên, giảng viên và người lao động mà mỗi trường chi ra cũng lên tới cả tỷ đồng. Trong cơ chế tự chủ hiện nay, việc 1 trường đại học chi ra số tiền lớn cũng không phải điều đơn giản. Song, với tinh thần sẻ chia, bao bọc, các trường vẫn hỗ trợ.
Nếu như các trường đại học ở Huế với điều kiện eo hẹp, chỉ có thể hỗ trợ người trong trường, thì nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng bỏ tiền của bản thân, đứng lên quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung đang trong “cơn nước lửa”. Không chỉ là tiền bạc, nhiều cá nhân, tổ chức còn quyên góp, chuyên chở lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn... tới tận những nơi người dân bị nước lũ cô lập để không ai bị đói, bị rét. Từ những gói mì tôm, chiếc áo cũ, chăn màn đã qua sử dụng… nhưng đó đều là tình cảm yêu thương mà người dân cả nước hướng tới đồng bào ở khúc ruột miền Trung thân yêu.
Không chỉ có những người ở xa vùng mưa lũ vui vẻ quyên góp giúp đồng bào miền Trung. Ngay cả những người ở chính nơi “rốn lũ”, nhưng gặp ít khó khăn hơn cũng sẵn lòng chia sẻ với đồng hương. Đó chính là truyền thống tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc ta. Đối với họ, dù chỉ còn một manh áo, một bát cơm cũng sẽ chia sẻ, quyết không để đồng bào mình đói rét. Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp thiên tai, địch họa chính là truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời qua của người dân Việt Nam.
Điều đó đã được minh chứng từ chính thực tiễn cuộc sống những ngày qua. Suốt 10 ngày qua, 70% ngôi nhà ở thôn Hội Điền (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) bị nước lũ bao vây, cô lập. Người dân như sống giữa ốc đảo, bốn bề là nước. Không chỉ lương thực dự trữ dần cạn, các căn bếp ngập sâu cũng không thể nấu ăn khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vậy nhưng nhờ đội xung kích 8 người của thôn dù không lương, không phụ cấp, thậm chí phải tự bỏ tiền túi vẫn sẵn sàng đưa cơm, nước, nhu yếu phẩm tới từng nhà những người gặp khó khăn trong vùng nước lũ cô lập.
Không chỉ ở Hội Điền, tại thôn An Thơ (cùng xã Nam Hải Lăng) cũng rơi vào cảnh khó khăn tương tự khi lương thực, nước uống dần cạn. Ngặt nỗi, nhiều nhóm thiện nguyện muốn hỗ trợ nhưng đường vào bị ngập, dòng nước xiết nên việc vận chuyển rất khó khăn. Không đành nhìn bà con thiếu đói, một số đàn ông trai tráng đã lập nên “đội shipper vùng lũ”, chuyên để đưa lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tới từng gia đình khốn khó. Mỗi ngày, họ chèo đò qua những đoạn nước xiết để nhận mì tôm, nước uống... từ các đoàn thiện nguyện rồi mang về chia cho từng nhà trong thôn có hoàn cảnh bị cô lập, túng thiếu.
Còn rất nhiều những hình ảnh đẹp miêu tả sinh động tình sâu nghĩa nặng, hết mực yêu thương đùm bọc người dân vùng lũ của người dân trên khắp cả nước mà khuôn khổ bài viết không thể kể hết. Song, đồng bào miền Trung cũng đã cảm nhận được sự yêu thương ấm áp mà người dân cả nước dành cho họ, để họ có thêm sức mạnh vượt qua mưa lũ, sẵn sàng xây dựng lại cuộc sống. Vẫn biết trong đợt mưa lũ lịch sử này, sự giúp đỡ (nhân tài, vật lực) dù bao nhiêu cũng là không đủ, nhưng quý là ở tấm lòng, sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau mới là cái gốc để không gục ngã trước thiên tai. Đó chính là nghĩa đồng bào, 3 chữ vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam.