Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nghĩa tình từ bếp cơm 0 đồng ở Ninh Bình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghĩa tình từ bếp cơm 0 đồng ở Ninh Bình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bếp cơm 0 đồng ở Ninh Bình đều đặn nấu 400-500 suất ăn mỗi tuần cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện. Suất cơm nghĩa tình giúp nhiều gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Bếp cơm của những người mặc áo đỏ

Vào sáng Chủ nhật, thứ Hai hằng tuần, ai đi qua khu vực cầu Tân Phong, phường Thiên Trường (Ninh Bình) sẽ thấy ở ngôi nhà số 4, đường 10  có một nhóm người, già có, trẻ có, nam có, nữ có, cùng mặc một chiếc áo phông màu đỏ.

Họ mặc trang phục ấy không phải để biểu diễn văn nghệ hay đồng diễn thể dục mà…cùng vào bếp nấu cơm. Người vo gạo, người nhặt rau, người đứng bếp xào nấu, người chia cơm vào hộp. Gần trưa, những hộp cơm ấy được họ vận chuyển đến 2 địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Nam Định và Bệnh viện Phổi Nam Định ở gần đó, trao tận tay những bệnh nhân nghèo hoặc người nhà của họ.

Trò chuyện với ông Nguyễn Hồng Sơn, một trong những người trong nhóm, cũng là người tất tả từ đầu đến cuối với công việc nấu nướng, vận chuyển, phát cơm chúng tôi được biết họ là những thành viên của một bếp cơm từ thiện mà ông Sơn và những người trong nhóm thường gọi là “Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10”. Cùng mặc trang phục áo đỏ là cách những người trong nhóm nhận diện nhau, không lẫn với màu áo của các hội nhóm từ thiện khác cùng hoạt động trên địa bàn.

Các thành viên Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 (phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) trong một buổi tổ chức nấu cơm tặng các bệnh nhân nghèo. Ảnh: Duy Hưng.
Các thành viên Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 (phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) trong một buổi tổ chức nấu cơm tặng các bệnh nhân nghèo. Ảnh: Duy Hưng.

Theo ông Sơn, Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 được một người trong nhóm lập ra từ 15 năm trước. Đến nay người lập ra đã mất nhưng mọi hoạt động của Bếp vẫn được duy trì. “Tôn chỉ của Bếp là quyên góp kinh phí, tổ chức nấu cơm, phát miễn phí cho những bệnh nhân nghèo bằng tinh thần tự nguyện” - ông Sơn cho biết.

Đến nay, Bếp quy tụ được hơn 30 người, đủ mọi thành phần, lứa tuổi, trong đó có hơn 10 thành viên tham gia thường xuyên, trực tiếp tham gia các công việc nấu nướng, vận chuyển, phát cơm. “Trong Hội có bà cụ Lạng, dù đã gần 80 tuổi vẫn đều đặn tham gia, có chị Tuyết hàng chục năm qua không khi nào vắng mặt, có nhiều em còn rất trẻ như em Hương, em Huyền và nhiều thành viên khác tham gia rất nhiệt tình” - ông Sơn chia sẻ.

Bản thân ông Sơn bắt đầu tham gia hội từ năm 2018, với một suy nghĩ rất giản dị: con cái đã trưởng thành, ngoài công việc của một dân phòng ông muốn dành thời gian làm những việc hữu ích cho cộng đồng, lấy việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn làm niềm vui sống. Không chỉ là thành viên của Hội cơm từ thiện Thiên Trường, ông Sơn còn đang là thành viên của Bếp cơm tuổi Trâu Nam Định - Hội thiện nguyện do một số người cùng sinh năm 1973 ở địa phương thành lập, cùng với mục đích quyên góp, mỗi tháng tổ chức 2 lần nấu, tặng cơm miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Sơn, kinh phí hoạt động của Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 dựa hoàn toàn vào nguồn đóng góp của chính các thành viên của Bếp, nguồn do Bếp quyên góp từ những người có lòng hảo tâm không muốn nêu tên. Đặc biệt, nhiều năm qua Bếp cơm số 4 đường 10 thường xuyên nhận được nguồn kinh phí ủng hộ của những người con quê hương đang sinh sống ở nước ngoài.

Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 (phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) đã duy trì hoạt động hơn 10 năm qua. Ảnh: Duy Hưng
Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 (phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) đã duy trì hoạt động hơn 10 năm qua. Ảnh: Duy Hưng

Mỗi tuần trao đi 400-500 suất cơm

Từ nguồn kinh phí ủng hộ, nhiều năm qua, những thành viên của Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 duy trì đều đặn mỗi tuần 2 lần, vào sáng chủ nhật và sáng thứ hai sẽ nấu, tặng cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo hoặc người nhà của họ tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định và Bệnh viện Phổi Nam Định.

Bếp chia lịch rõ ràng, sáng Chủ nhật tặng cơm tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, sáng thứ 2 tặng cơm tại Bệnh viện Phổi Nam Định. Tổng cộng mỗi tuần, tùy điều kiện các thành viên trong Bếp sẽ nấu từ 400 đến 500 suất ăn. Lần gần đây nhất, vào sáng ngày 21/9, bếp nấu 270 suất cơm, tổ chức phát tại Bệnh viện Phổi Nam Định.

“Chuẩn bị hàng trăm suất ăn một lúc nên có rất nhiều việc phải làm. Mỗi lần đến ngày có phát cơm chúng tôi huy động hơn 10 người tham gia. Người thái rau, người rang thịt, tôm, người rán trứng, đậu, người nấu cơm, múc canh. Khi cơm được đóng hộp, lại có người vận chuyển đến bệnh viện. Có người mang cả xe tải đến chở thực phẩm và suất ăn. Nhiều việc như vậy nên mọi người phải có mặt tại bếp từ 5h sáng, gần trưa mới xong việc” - ông Sơn chia sẻ.

Một lần, theo chân những thành viên Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 đi tặng suất cơm miễn phí cho người bệnh và người nhà ở Bệnh viện Phổi Nam Định, chúng tôi thật cảm động chứng kiến sự tất tả của những thành viên của Bếp. Dưới nắng hè oi ả, một chiếc bàn được kê ngay ngắn. Những hộp cơm nóng lần lượt được chuyển từ xe xuống. Người chuyển cơm, người xếp hộp, người chuẩn bị canh. Không có tiếng loa, cũng chẳng có những lời giới thiệu dài dòng. Những suất ăn lần lượt được trao trực tiếp tới từng người bệnh đang đứng đợi.

Hình ảnh quen thuộc này cũng thường diễn ra ở Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Chị V., người đang đi phục vụ người thân điều trị dài ngày tại đây chia sẻ, gia đình ở xa nên chi phí đi lại, điều trị khá tốn kém. Những suất cơm chị thường được Bếp cơm từ thiện số 4, đường 10 và những hội thiện nguyện khác trao tặng trong những ngày phục vụ người thân ở bệnh viện giúp gia đình chị giảm bớt gánh nặng chi phí trong lúc khó khăn.

Ông Nguyễn Hồng Sơn và các thành viên của Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 trong lần phát cơm cho các bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Phổi Nam Định. Ảnh: Duy Hưng.
Ông Nguyễn Hồng Sơn và các thành viên của Bếp cơm từ thiện số 4 đường 10 trong lần phát cơm cho các bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Phổi Nam Định. Ảnh: Duy Hưng.

Bà H. (xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình) cho biết, chồng bị bệnh, sức khỏe yếu nên hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn. Nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, dù chỉ là bữa cơm cũng giúp gia đình bớt một phần chi phí, có thêm động lực chạy chữa cho chồng.

Theo ông Sơn, chính niềm vui của những người đón nhận suất cơm các ông đã trao là động lực giúp các ông duy trì công việc của mình.  

Thêm một Chủ nhật nữa lại sắp đến. Như thường lệ, ông Sơn, cụ Lạng, chị Tuyết và những thành viên khác của Bếp cơm từ thiện số 4, đường 10 sẽ lại làm công việc bao năm họ vẫn làm: tụ họp, nấu những suất cơm từ nguồn ủng hộ của bao người giấu tên, mang đến các bệnh viện, tặng những người vì hoàn cảnh không thể tự lo bữa ăn cho mình.

Duy Hưng