Ngoại hạng Anh vòng 4: Các 'ông lớn' đều thận trọng

Khánh Vy 29/08/2015 09:45

Giải Ngoại hạng Anh mùa này đang chất chứa nhiều bất ngờ với sự vươn lên của nhiều đội bóng bị đánh giá thấp hơn và vòng đấu thứ 4 tiếp tục hứa hẹn tiếp tục có những cuộc nổi dậy để cản đường các ông lớn. Ngoại trừ Man City nhiều khả năng sẽ thắng lớn còn các ông lớn khác đều phải hết sức cẩn trọng ở vòng đấu này. Lượt đấu thứ 4 này không có những trận “đại chiến” nhưng cũng sẽ không ít các trận đấu đầy “duyên nợ”.

Ngoại hạng Anh vòng 4: Các 'ông lớn' đều thận trọng

Rooney ghi bàn trở lại là tin không thể vui hơn với M.U.

Sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của nửa xanh thành Manchester ở 3 vòng đấu đầu tiên, có lẽ nhiều người hâm mộ Premier League đã mường tượng ra viễn cảnh họ nhanh chóng bứt lên trong giai đoạn đầu mùa giải. Điều này có lẽ sẽ đúng khi vòng đấu này họ chỉ phải đón tiếp tân binh Watford. Bầu không khí vui mừng, phấn khởi đang tràn ngập với các CĐV Man City.

Toàn thắng cả 3 trận với hiệu suất ghi bàn ấn tượng (8 bàn) cùng sự chắc chắn nơi hàng thủ khi chưa để thủng lưới, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã sẵn sàng cho một chiến thắng đậm đà thậm chí là một cuộc “tàn sát” trước Watford để tiếp tục bứt phá mạnh mẽ cũng như khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu của giải Ngoại hạng. Tinh thần đang cao, họ lại đang đón chờ tin vui khi đã có thêm được tân binh Nicolas Otamendi và sắp hoàn tất bản hợp đồng ấn tượng 80 triệu euro với Kevin De Bruyne.

Đây thực sự là thời điểm ít đội nào muốn đối mặt cũng như có thể chiến thắng được Man City. Vào thời điểm hiện tại, gặp Man City thực sự là cực khó để Watford có thể mộng mơ có điểm, nhất là khi họ vừa thua trước CLB hạng dưới Preston ở Capital One Cup…

Sự bứt phá mạnh mẽ của Man City khiến những ứng viên khác cũng sẽ phải dốc hết sức tìm chiến thắng để bám đuổi nếu không muốn bị tụt lại quá xa ngay khi mùa giải mới bắt đầu. Chelsea chắc chắn sẽ có trận đấu không hề dang khi đón tiếp Crystal Palace. Dưới thời Alan Pardew, Crystal Palace đang trình diễn một thứ bóng đá khó chịu, sở hữu những cầu thủ có nhiều tiềm năng và lối chơi giàu tốc độ ở hai cánh. Đặc biệt họ càng mạnh khi có sự bổ sung Yohan Cabaye.

Hai chiến thắng sau 3 vòng đấu là minh chứng rõ nhất cho điều này. Tuy nhiên, đã tới lúc họ phải tạm gác niềm vui này lại, bởi trước mắt sẽ là trận “derby mini” thành London với Crystal Palace, đội bóng cũng đang thi đấu khá ấn tượng từ đầu mùa giải với 2 chiến thắng và đang đứng thứ 5 trên BXH (Chelsea đứng thứ 10). Kể từ đầu mùa giải, vấn đề đáng lo ngại nhất với Chelsea là sự yếu kém của hàng phòng ngự. Hàng thủ vốn là bệ phóng cho những chiến thắng của Chelsea ở mùa giải trước đã không còn là hàng thủ trứ danh khi đã để thủng lưới 7 bàn chỉ sau 3 vòng.

Càng đáng lo ngại hơn khi ở trận đấu cuối tuần này, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng John Terry do án treo giò. Ngoài ra, việc Ivanovic, Matic sa sút phong độ cũng khiến sự ổn định của nhà ĐKVĐ suy giảm rất nhiều. Tuy nhiên, với thực lực được đánh giá nhỉnh hơn cùng sự tự tin trở lại sau chiến thắng ở lượt trận trước cùng lợi thế được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Crystal Palace dù có thể gặp đôi chút khó khăn.

Ở cặp đấu đáng chú ý khác, Arsenal nhiều khả năng tiếp tục không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ Per Mertesacker và Laurent Koscielny trong chuyến làm khách ở Newcastle trong trận đấu sớm nhất vòng (18h45 ngày 29/8). Ở vòng đấu thứ 3 cuối tuần trước, cả Newcastle và Arsenal đều chỉ giành được 1 điểm. Tuy nhiên, trong khi Newcastle xuất sắc cầm chân ông lớn M.U ngay tại Old Trafford thì Arsenal có trận hòa đáng thất vọng trước Liverpool, trong trận đấu mà họ là đội bóng có thế trận nhỉnh hơn và may mắn không mỉm cười khi bị trọng tài chính từ chối một bàn thắng hợp lệ.

Lúc này Pháo thủ đã bị Man City bỏ lại phía sau tới 5 điểm nên thày trò Arsene Wenger đang đặt rất nhiều quyết tâm giành chiến thắng để bám đuổi cuộc đua vô địch dù phải chơi trên sân khách. Nếu như các Pháo thủ thi đấu đúng sức thì nhiệm vụ này hoàn toàn nằm trong tầm tay họ. Bởi theo thống kê trong những năm gần đây, Newcastle chưa bao giờ là đối thủ của Arsenal, khi “Chích chòe” vùng Đông Bắc nước Anh chỉ thắng 2 trận kể từ năm 2005, còn lại để thua tới 13 trận và có thêm 5 trận hòa.

Trận đấu đầy chú ý của vòng này sẽ là chuyến hành quân của M.U tới sân của Swansea. Dù chưa phải nhận thất bại cũng như chưa bị thủng lưới nhưng với 7 điểm có được cùng vỏn vẹn 2 bàn thắng, đó quả thật là thành tích quá nghèo nàn đối với hàng công của Man U ở đầu mùa giải này. Tuy nhiên, chiến thắng 4-0 trước Brugge của Bỉ ở trận lượt về play off Champions League với cú hattrick của tiền đạo chủ lực Rooney có lẽ sẽ là tín hiệu tích cực không chỉ của bản thân chàng Shrek mà còn của cả Quỷ đỏ.

Niềm vui chiến thắng đậm đà và chính thức trở lại sân chơi quen thuộc, cùng sự giải tỏa cơn khát bàn thắng lên đến gần 900 phút của Rooney sẽ khiến tinh thần thày trò Van Gal thoải mái hơn rất nhiều. Các cầu thủ Man United cũng vừa đón một tin vui khác khi kết quả bốc thăm vòng bảng đã đưa họ vào bảng đấu không quá khó ở Champions League. Huyền thoại Peter Schmeichel đã nhận định, Man United chắc chắn sẽ giành 1 vé lọt vào vòng knock-out ở bảng đấu có sự hiện diện của PSV, CSKA Moskva và Wolfsburg.

Tuy nhiên, làm khách trước Swansea chưa bao giờ là điều dễ dàng khi mà chính đoàn quân của Garry Monk đã giành chiến thắng trước đoàn quân của Van Gaal ở cả 2 cuộc đối đầu mùa trước. Ở mùa giải này, phong độ của “Thiên nga đen” vẫn đang đầy ấn tượng khi họ vẫn đang duy trì mạch trận bất bại từ đầu mùa giải với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Swansea lúc này vẫn cho thấy mình là đối thủ thực sự khó chịu khi đã cầm hòa nhà ĐKVĐ Chelsea trên thế thắng. Với phong độ ấn tượng này, Swansea chắc chắn sẽ tiếp tục mang tới sự khó chịu cho M.U…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngoại hạng Anh vòng 4: Các 'ông lớn' đều thận trọng