Dưới nền nhiệt 7-8 độ C, ngư dân Hải Hà (Quảng Ninh) vẫn lặn lội trên bãi triều với đủ các nghề mưu sinh.
Bãi biển xã Quảng Minh, huyện Hải Hà một ngày cuối tháng 1/2024. Thời tiết giá lạnh không ngăn được bước chân mưu sinh của ngư dân làng biển. Bóng người thấp thoáng khắp bãi triều.Người ra biển có thể là bất cứ ai, từ những thanh niên ...... đến những phụ nữ cao tuổi...... dù là đàn ông...... hay đàn bà.Họ làm đủ các nghề mưu sinh trên bãi triều, như bắt sò...... hay đào sá sùng - loài hải sản đắt như vàng nổi tiếng của Quảng Ninh.... hoặc cào ngao....Mỗi nghề đều có 1 dụng cụ riêng để đánh bắt.Bãi triều khá xa và rộng mênh mông, nên người đánh bắt phải dùng xe máy để di chuyển từ nhà ra biển.Dù thời tiết có khắc nghiệt bao nhiêu, những ngư dân làng biển vẫn theo con nước để xuống bãi triều, như một thói quen từ đời cha ông truyền lại. Mỗi buổi đi biển như vậy, người kiếm ít nhất cũng được 200.000-300.000 đồng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.