Người đàn bà bị IS săn đuổi
Đứng trong hàng ngũ một đội quân gồm toàn đàn ông, người phụ nữ trong bộ đồ màu đen cùng một chiếc mũ trùm đầu liên tục ra chỉ thị cho những người xung quanh. Trở nên oai vệ khi cầm trong tay khẩu Baretta 9 li, người phụ nữ này luôn nhận được sự tôn trọng của các chiến binh trong đội.
Wahida Mohamed bên cạnh các chiến binh trong đội săn IS của mình (Nguồn: CNN).
Đó là bà Wahida Mohamed, 39 tuổi, còn được biết đến dưới cái tên Um Hanadi, là người lãnh đạo một lực lượng gồm 70 chiến binh ở Shirrqat, một thị trấn cách thành phố Mosul, Iraq 80 km về phía Nam. Bà Mohamed cùng các chiến binh của mình- lực lượng gồm các chiến binh bộ lạc, mới đây đã giúp quân chính phủ quét sạch phiến quân IS khỏi thị trấn này.
Trong một thế giới đang có xung đột vốn được xem là của đàn ông ở Iraq, thì những nữ chiến binh là một điều hiếm thấy. Nhưng bà Um Hanadi thì điều này không có gì lạ. “Tôi bắt đầu chiến đấu chống khủng bố từ năm 2004, phối hợp với lực lượng an ninh Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu” – bà Hanadi nói. Kết quả là, sự dũng cảm của bà trên chiến trường đã khiến phiến quân IS chú ý và chúng tỏ ra rất căm hận bà.
“Tôi đã nhận được rất nhiều lời đe dọa từ giới lãnh đạo của IS, trong đó có cả thủ lĩnh của chúng là Abu Bakr al-Baghdadi”- bà nói. “Nhưng tôi bỏ qua hết. Tôi hiện đang trong danh sách truy nã hàng đầu của chúng, thậm chí hơn cả Thủ tướng”.
Um Haradi kể lại rằng đã có nhiều lần IS đặt bom xe bên ngoài nhà riêng của bà hòng ám sát bà trong các năm 2006, 2009 và 2010. Mới đây nhất, chúng tiếp tục 3 lần đặt bom xe vào năm 2013 và 2014. Sự việc khiến người chồng đầu tiên của bà thiệt mạng. Haradi sau đó tổ chức đám cưới lần nữa, nhưng IS cũng giết nốt người chồng thứ hai của bà hồi đầu năm nay. Ngoài ra, chúng còn giết hại cả cha và 3 người anh em trai của bà. Tất cả những con thú nuôi hay gia súc trong nhà Haradi cũng bị IS tiêu diệt bằng sạch.
Bản thân bà cũng đã nhiều lần thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc.
“Chúng đã cố ám sát tôi đến 6 lần”- Um Haradi nói “Tôi đang có mảnh đạn găm trong đầu và chân, còn xương sườn thị bị gãy. Nhưng tất cả điều đó cũng không thể ngăn tôi chiến đấu”.
Um Haradi cho hay bà đã dẫn dắt những chiến binh trong đội qua hàng loạt cuộc chiến chống IS. Tướng Jamaa Anad, vị tướng lĩnh phụ trách bộ binh thuộc quân đội Iraq, cho hay họ còn cung cấp cho đội của Um Haradi vũ khí và phương tiện di chuyển để đánh lại tổ chức phiến quân này. “Tôi đánh lại chúng, tôi chặt đầu chúng và nấu phần đầu, còn phần thân đem đi đốt”- bà Haradi nói, không hề biện minh cho hành động có phần tàn bạo của mình.
Um Haradi tự mô tả bản thân là một “Rabat Manzal”- hay bà nội trợ, chứ không phải một thợ cắt tóc như các phương tiện truyền thông trong nước từng đưa tin. Bà có 2 cô con gái ở độ tuổi lần lượt 22 và 20; và chúng cũng đã sẵn sàng để chiến đấu như bà nhưng hiện tại đang bận chăm lo cho những đứa trẻ của mình.