Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Người dân Làng Nủ đi bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân Làng Nủ đi bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau thiên tai tàn khốc, nhiều hộ dân ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) đã chuyển về nơi ở mới an toàn. Trong ngày bầu cử, bà con phấn khởi đến điểm bỏ phiếu, thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, gửi gắm niềm tin vào tương lai ổn định sau những mất mát.

Điểm bỏ phiếu thôn Làng Nủ mới sẵn sàng cho cử tri đi bỏ phiếu. Ảnh: Ngô Hùng.
Điểm bỏ phiếu thôn Làng Nủ mới sẵn sàng cho cử tri đi bỏ phiếu. Ảnh: Ngô Hùng.

Sáng nay, trong không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tại khu tái thiết Làng Nủ, người dân phấn khởi đến nhà văn hóa để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình. Năm nay, tổ bầu cử số 4, ban bầu cử số 3 có 496 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ngày từ sáng sớm (15/3), dù trời mưa, nhưng người dân đã có mặt để tham dự khai mạc và bỏ phiếu. Theo ông, Lò Tiến Hữu, Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Phúc Khánh, Trưởng Ban bầu cử số 3, để đảm bảo quyền bầu cử của người dân và an ninh, Ban bầu cử đã thường xuyên tuyên truyền cho người dân hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình khi đi bầu cử, cũng như tiểu sử của các ứng viên để người dân biết lựa chọn người có đức, có tài.

Đặc biệt, Ban bầu cử đã tiến hành chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác bầu cử như trang trí pano, áp phích, phát loa tuyên truyền, diễu hành tuyên truyền, tập huấn bầu cử, rà phá bom mìn và đảm bảo an ninh trật tự…

Người dân ở Làng Nủ bỏ phiếu bầu cử sáng ngày 15/3. Ảnh: Ngô Hùng.
Người dân ở Làng Nủ bỏ phiếu bầu cử sáng ngày 15/3. Ảnh: Ngô Hùng.

Còn theo ông ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, trong sáng nay tại khu vực bỏ phiếu ở khu tái định cư thôn Làng Nủ, không khí ngày bầu cử diễn ra rộn ràng. Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Diệp, thôn Làng Nủ có 496 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu. Cách đây 1 ngày, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra bỏ phiếu đã được tổ chức, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bà con tới bỏ phiếu.

Sau thiên tai, cuộc sống của người dân tại Làng Nủ đang dần ổn định tại khu tái định cư mới. Trong ngày bầu cử, không khí tại điểm bỏ phiếu rộn ràng khi đông đảo cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của quê hương sau những mất mát do thiên tai.

Chị Sầm Thị Dân dù đi làm ăn xa nhưng đến ngày bầu cử vẫn về địa phương để bỏ phiếu. Ảnh: Ngô Hùng.
Chị Sầm Thị Dân dù đi làm ăn xa nhưng đến ngày bầu cử vẫn về địa phương để bỏ phiếu. Ảnh: Ngô Hùng.

Là người con Làng Nủ, vượt quãng đường dài từ tỉnh Phú Thọ, chị Sầm Thị Dân đã trở về địa phương từ ngày hôm qua để kịp tham gia bỏ phiếu. Do đi làm ăn xa, chị Dân đang ở nhờ nhà người thân, song điều đó không làm giảm đi sự háo hức khi được trực tiếp tham gia ngày hội của toàn dân.

Chị Dân cho biết, trước ngày bầu cử, chị đã được tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể về quy cách bỏ phiếu. “Tôi nắm được cách bầu cử rồi, như đối với danh sách đại biểu Quốc hội có 8 người thì chọn 4 người, còn các phiếu bầu HĐND thì gạch theo số lượng được hướng dẫn. Tiểu sử của các ứng cử viên tôi đã tìm hiểu kỹ để lựa chọn”, chị Dân chia sẻ. Theo chị, dù nhiều cử tri đi làm ăn xa như mình, nhưng biết quyền và nghĩa vụ của mình vẫn về tham gia bỏ phiếu. Chị Dân kỳ vọng những người trúng cử sẽ gánh vác tốt trọng trách, quan tâm đến đời sống của nhân dân và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

Tại khu tái định cư mới của Làng Nủ, nhiều cử tri cũng có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn thu xếp thời gian để tham gia bầu cử. Chị Sầm Thị Nhiên (sinh năm 1998) bế theo con nhỏ mới 2 tháng tuổi đến điểm bỏ phiếu. Gia đình chị trước đây sinh sống tại Làng Nủ cũ, sau trận bão lớn đã chuyển lên khu tái định cư. Dù còn bận rộn chăm sóc con nhỏ, chị vẫn tranh thủ hoàn thành việc bỏ phiếu trong buổi sáng.

Chị Sầm Thị Nhiên hi vọng những người trúng cử sẽ góp phần lo cho đời sống người dân được ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Ngô Hùng.
Chị Sầm Thị Nhiên hi vọng những người trúng cử sẽ góp phần lo cho đời sống người dân được ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Ngô Hùng.

Chị Nhiên cho biết gia đình đã gắn bó với Làng Nủ nhiều năm, hiện có ba người con, trong đó bé út mới chào đời được hai tháng. Theo phong tục của đồng bào địa phương, việc đặt tên cho trẻ phải hỏi ý kiến các bậc cao niên trong dòng họ để tránh trùng với tên tổ tiên, vì vậy em bé vẫn đang chờ được gia đình chọn cho một cái tên phù hợp.

Những câu chuyện giản dị của các cử tri nơi vùng tái thiết Làng Nủ cho thấy tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân sau thiên tai. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, họ vẫn tích cực tham gia bầu cử, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và cùng hướng tới tương lai ổn định, phát triển cho quê hương.

Trận lũ quét xảy ra ngày 10/9/2024 tại Làng Nủ, được xem là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất tại Lào Cai trong nhiều năm qua. Chỉ trong thời gian ngắn, dòng lũ dữ đã tràn xuống từ sườn núi, cuốn trôi và vùi lấp toàn bộ khu dân cư nơi có 37 hộ dân với khoảng 158 nhân khẩu sinh sống.

Thiên tai gây thiệt hại đặc biệt nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê, vụ lũ quét khiến 43 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 52 người mất tích; chỉ có 46 người được xác định an toàn. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, toàn bộ bản làng gần như bị xóa sổ sau trận lũ. Lực lượng cứu hộ với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Sau thảm họa, chính quyền tỉnh Lào Cai đã khẩn trương triển khai phương án di dời và xây dựng khu tái thiết cho người dân Làng Nủ tại vị trí an toàn hơn. Khu tái định cư được quy hoạch với nhà ở kiên cố, hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, từng bước giúp các hộ dân ổn định cuộc sống. Việc xây dựng khu tái thiết không chỉ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai mà còn tạo điều kiện để người dân sớm khôi phục sinh kế, tái lập cuộc sống sau mất mát.

Ngô Hùng