Người Hồi giáo phẫn nộ sau hàng loạt vụ tấn công chấn động Arab Saudi
Ba vụ đánh bom xảy ra liên tiếp trong cùng một ngày đã làm cả đất nước Arab Saudi rúng động, trong đó gồm một vụ tấn công nhằm vào khu vực thiêng liêng thứ hai của người Hồi giáo, đền thờ Tiên tri ở Medina, nơi có 4 nhân viên an ninh bị thiệt mạng.

Vụ đánh bom xảy ra bên ngoài đền thờ linh thiêng của người Hồi giáo ở Medina, Arab Saudi (Nguồn: AP).
Giới Hồi giáo phẫn nộ
Các vụ tấn công diễn ra vào thời điểm đầu tuần nhằm vào ngôi nhà tinh thần của người Hồi giáo xảy ra khi những tín đồ Hồi giáo đang chuẩn bị buổi lễ đánh dấu tháng lễ Ramadan kết thúc. Không có bất kỳ bên nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã từng kêu gọi thực hiện tấn công khủng bố trong tháng lễ này.
Vụ đánh bom tự sát ở Medina xảy ra trong lúc đang có các buổi lễ cầu nguyện tại đền thờ Tiên tri - nơi nhà tiên tri Mohammed được chôn cất, và là địa điểm thu hút hàng triệu tón đồ hành hương mỗi năm.
Bộ Nội vụ Arab Saudi trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/7 cho hay lực lượng an ninh nước này nghi ngờ một người đàn ông - kẻ được trông thấy tiến đến đền thờ Tiên tri thông qua một bãi đỗ xe - là nghi phạm chính trong vụ việc.
“Trong lúc họ đang cố ngăn chặn kẻ này, hắn đã tự cho nổ mình bằng một đai lưng chứa thuốc nổ, khiến cho cả hắn cùng 4 nhân viên an ninh thiệt mạng” - Tuyên bố cho hay, thêm rằng có 5 người khác cũng bị thương.
Việc thánh địa Medina bị tấn công đã làm dấy lên sự phẫn nộ từ cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới. Al-Azhar, chính quyền cấp cao nhất của người Hồi giáo dòng Sunni có trụ sở ở Cairo (Ai Cập), đã lên án các vụ tấn công và nhấn mạnh về “sự theieng liêng của ngôi nhà của Chúa, đặc biệt là đền thờ Tiên tri”.
Hội đồng giáo sỹ tối cao của Arab Saudi cũng lên tiếng, nói rằng các vụ tấn công “chứng tỏ rằng những kẻ phản bội này… đã vi phạm mọi điều thiêng liêng”. Trong khi đó, Iran, thế lực chủ yếu của cộng đồng người Hồi giáo dòng Shi’ite, cũng lên án các vụ đánh bom và kêu gọi toàn cộng đồng Hồi giáo đoàn kết để chống lại chủ nghĩa cực đoan.
“Vượt mọi lằn ranh đỏ”
“Không còn lằn ranh đỏ nào mà những kẻ khủng bố chưa vượt qua. Cả người Sunni lẫn Shi’ite vẫn sẽ là các nạn nhân nếu như chúng ta không đoàn kết lại” - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố.
Cùng thời điểm xảy ra vụ tấn công ở Medina, một vụ đánh bom tự sát khác cũng xảy ra gần một nhà thờ của người Shi’ite. Bộ Nội vụ Arab Saudi cho hay họ đã tìm thấy “các phần thi thể của 3 nạn nhân” tại hiện trường nhưng vẫn chưa thể xác định danh tính của họ.
Một nhân chứng nói với hãng ti AFP rằng có tới 2 vụ nổ gần nhà thờ này trong khi một nhân chứng khác cho hay ông trông thấy nhiều phần thi thể nạn nhân mà có thể là của chính kẻ đánh bom.
Vụ tấn công đầu tiên xảy ra hôm đầu tuần là ở thành phố Jeddah, miền Tây Arab Saudi, nơi mà 2 nhân viên an ninh bị thương sau khi một kẻ đánh bom tự cho nổ tung mình gần tòa lãnh sự quán Mỹ lúc rạng sáng. Bộ Nội vụ cho hay vụ tấn công được thực hiện bởi một công dân Pakistan có tên Abdullah Qalzar Khan, một tài xế 35 tuổi từng sống cùng vợ và cha mẹ ở Jeddah suốt 12 năm.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Mansour al-Turki nói với hãng thông tấn nhà nước Al-Ekhbaria rằng kẻ đánh bom thời điểm đó ở gần một nhà thờ hơn là tòa lãnh sự Mỹ. May mắn thay, đai lưng chứa chất nổ của kẻ này chỉ phát nổ một phần nên không gây ra sức tàn phá lớn. Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh hôm 5/7 cho hay không có thương vong nào sau vụ tấn công khủng bố được tổ chức trùng với ngày Quốc khánh của nước Mỹ (4/7).
Kể từ năm 2014 đến nay IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm hàng loạt các vụ bắn giết và đánh bom ở Arab Saudi nhằm vào cộng đồng thiểu số người Hồi giáo dòng Shi’ite và lực lượng an ninh; khiến cho hàng chục người thiệt mạng. Đa phần các vụ khủng bố đều xảy ra tại khu vực miền Đông nước này, vốn là nhà của nhiều người Hồi giáo dòng Shi’ite.
Được biết, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi từng kêu gọi các vụ tấn công nhằm vào Arab Saudi do nước này tham gia vào liên minh không kích mà Mỹ dẫn đầu nhằm vào chúng ở Syria và Iraq. Tổ chức này cũng luôn coi người Shi’ite như những kẻ dị giáo.