Người Mặt trận thi soạn cỗ tri ân các Vua Hùng
Sinh động và hấp dẫn, lần đầu tiên “Mâm cỗ tri ân” - Hội thi độc đáo của 23 tổ Công tác Mặt trận xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ diễn ra sáng 21/4 tại ngôi đình Cổ Tích.
Cuộc thi độc đáo do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hy Cương tổ chức nhằm tri ân các Vua Hùng và khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn với sự tham gia của 23 tổ Công tác Mặt trận trong toàn xã.

Nằm dưới chân núi Nghĩa Lĩnh - Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, xã Hy Cương là vùng đất mang đậm nét lịch sử cội nguồn, trong đó thôn Cổ Tích là địa chỉ đặc biệt nhất khi các triều đại phong kiến xưa trao trách nhiệm “con trưởng tạo lệ” - chăm lo hương khói miếu mồ Tổ Tiên của cả dân tộc Việt.
Tại đây có đình cổ 300 năm tuổi còn nguyên trạng. Ngôi đình không chỉ thờ Thành hoàng làng mà đặc biệt nhất chính là thờ Vua Hùng và các thần Cao Sơn. Trong đình có bốn bài vị của các thần núi và Nhị nương công chúa (Tiên Dung, Ngọc Hoa).

Đình còn lưu giữ được cuốn ngọc phả viết năm Hồng Đức thứ nhất (1470) do Hàn lâm viện trực sĩ học Nguyễn Cố phụng soạn, ghi tóm tắt lịch sử hành trạng của các Vua Hùng và tướng lĩnh thời Hùng Vương.

Theo ông Trần Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hy Cương, người dân thôn Cổ Tích từ xa xưa đã có truyền thống làm mâm cơm ngày Giỗ Tổ dâng cúng Vua Hùng với tấm lòng thành kính, biết ơn Tổ Tiên. Những năm gần đây việc soạn cỗ tri ân công đức các Vua Hùng đã được tỉnh Phú Thọ phát động và lan tỏa đến khắp các gia đình trong toàn tỉnh.
Hiện diện nét đẹp trong mâm cỗ đã không chỉ đơn thuần là sinh hoạt văn hoá độc đáo, đó là truyền thống tốt đẹp gìn giữ ký ức, gìn giữ gia phong, nếp nhà, và đặc biệt là giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Ngay từ 7h sáng nay, “Người Mặt trận” của 23 khu dân cư xã Hy Cương hưởng ứng tích cực hội thi đã mang cỗ đến đình Cổ Tích dâng lễ. Sản vật được chế biến khéo léo, hấp dẫn có gà chín cựa, bánh chưng, bánh dày, xôi ngũ sắc, canh khoai hầm thịt… và đặc biệt có món dưa sắn kho tép - món ăn mang hương vị đồng quê trung du không thể thiếu trong mâm cỗ tri ân, theo chị Lưu Thị Minh Toàn - cán bộ Chi hội phụ nữ Khu 3 thôn Cổ Tích.

“Cuộc thi trưng bày, sắp cỗ này không chỉ phô diễn nét khéo, nét đẹp của các thành viên Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư, mà còn là một cuộc sinh hoạt Mặt trận giàu ý nghĩa, kết nối và gắn bó thành viên Mặt trận trong toàn xã, tạo đoàn kết sâu rộng và phát huy sức mạnh của tất cả các tổ chức chính trị xã hội”, ông Trần Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hy Cương, chia sẻ.

Mỗi mâm cỗ là một câu chuyện, theo lời thuyết trình của “Người Mặt trận” từng khu dân cư tại Hội thi, là hình ảnh gia đình, quê hương và cách diễn xướng bản sắc văn hoá có sự tiếp nối các thế hệ.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch UBND xã Hy Cương, giá trị lớn nhất của Hội thi không nằm ở sự hơn kém “chất lượng” của các mâm cỗ, mà là cảm xúc tự hào vùng đất cội nguồn được lan toả, khơi gợi kết nối cộng đồng tạo sức mạnh đoàn kết, lại nhắc nhớ sâu sắc sự biết ơn các Vua Hùng đã có công khai sơn lập quốc, những bậc tiền nhân đã đặt nền móng vững bền cho dân tộc Việt Nam.

Mâm cơm cúng giỗ có ý nghĩa khác với mâm cơm hằng ngày, đó là sự thành kính của người sống với người đã khuất cũng nhằm tri ân bậc sinh thành. Sửa soạn mâm cơm cúng dâng lên Tổ Tiên trong ngày Quốc Giỗ là nét đẹp văn hoá đặc trưng của quá trình thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Qua đó, góp phần khẳng định Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản của nhân loại.
