Người say mê với đàn bầu

Thanh Thư 23/08/2017 08:15

ThS - nghệ sĩ Nguyễn Duy Thịnh say mê nghệ thuật dân gian cũng là điều dễ hiểu vì anh sinh ra ở vùng quê Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

ThS - nghệ sĩ Nguyễn Duy Thịnh.

Năm 9 tuổi, Duy Thịnh đã bén duyên với cây đàn bầu tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Tây Bắc.

Năm 1996, Duy Thịnh tiếp tục con đường học tập cây đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Ngay từ buổi đầu bước chân vào Nhạc viện, Duy Thịnh đã được NSND Thanh Tâm dìu dắt.

Nghề giỏi, có tố chất quản lý tốt nên Duy Thịnh sớm được đề bạt giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo, dịch vụ và phát triển nghệ thuật thuộc Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc. Không dừng lại ở đó, Duy Thịnh vẫn tiếp tục nỗ lực để bổ sung kiến thức chuyên môn nhằm hoàn thiện bản thân.

Tuy làm quản lý nhưng Duy Thịnh lại tiếp tục bồi dưỡng nghề ở Trường VHNT Quân đội. Tại đây, từ năm 2011 đến 2015 anh được ThS - nghệ sĩ Nguyễn Xuân Thủy hướng dẫn. Hiện tại, Duy Thịnh làm việc tại Trường ĐH VHNT Quân đội.

Trong quá trình học tập và giảng dạy, nghệ sĩ Duy Thịnh đã sáng tác rất nhiều tác phẩm như “Tiếng vọng inh lả ơi” cho độc tấu đàn bầu đã đoạt giải nhì tại cuộc thi “Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc” năm 2008.

Sau đó tác phẩm tiếp tục tham gia Hội diễn các trường VHNT trên toàn quốc năm 2010. Nhờ đó, Duy Thịnh đã đoạt giải Nhạc sĩ xuất sắc nhất. Tác phẩm “Xuân quê hương” - hòa tấu cho nhạc cụ dân tộc, đã được Hội nhạc sĩ Việt Nam trao giải B năm 2014. Ngoài ra, Duy Thịnh còn sáng tác ca khúc “Bồng bềnh sông quê”, “Bóng cô ngày xuân”...

Tác phẩm “Bồng bềnh sông quê” đã đoạt giải A trong Liên hoan Âm nhạc phía Bắc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Vĩnh Phúc năm 2012.

Tác phẩm “Bóng cô ngày xuân” cũng được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải Khuyến khích năm 2013. Đặc biệt bản giao hưởng thơ “Thân phận” của Duy Thịnh đã được Hội Nhạc sĩ VN đánh giá cao và trao giải B năm 2015.

Nhân dịp kỷ niệm 60 thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhạc sĩ Duy Thịnh đã chuyển soạn và phối khí tác phẩm “Chỉ một niềm tin” cho hòa tấu đàn tỳ bà được giới chuyên môn đánh giá cao.

Để chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12, Duy Thịnh đã chuyển soạn tác phẩm “Ước mơ người lính” cho tốp đàn tỳ bà…

Hy vọng, trong tương lai gần, Duy Thịnh sẽ thực sự trở thành gương mặt sáng giá, góp phần không nhỏ cho công cuộc bảo tồn, gìn giữ và phát triển nền nghệ thuật truyền thống nước nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người say mê với đàn bầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO