Nhà thơ - họa sĩ Thế Hùng: “Cáo biệt thi ca” để dành tâm huyết cho hội họa
Ở tuổi 78, nhà thơ - họa sĩ - TS mỹ học Thế Hùng ra mắt tập thơ - tranh “Sen” tại Hà Nội, đồng thời tuyên bố đây có thể là tập thơ cuối cùng của ông. Sau sự kiện này, ông sẽ dừng viết thơ, viết văn xuôi, chỉ tập trung cho hội họa và chuẩn bị triển lãm cá nhân quy mô lớn đón tuổi 80.
Một cuộc đời dấn thân cho cái đẹp
Buổi ra mắt tập “Sen” diễn ra trong không gian ấm cúng của Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội trên phố Hàng Buồm sáng 29/12, với sự tham dự của đông đảo bạn bè văn chương, hội họa, âm nhạc.
Tuyển tập “Sen” gồm 50 bài thơ tình kết hợp với 50 bức tranh sen và phong cảnh do chính nghệ sĩ Thế Hùng sáng tác trong những năm gần đây. Tác phẩm thể hiện sự hòa quyện giữa thơ, nhạc và hội họa - nghệ thuật trong tư duy của một người đa tài.
Chia sẻ tại sự kiện, nhà thơ - họa sĩ Thế Hùng gây “sốc” khi nói: “Sau tập thơ này, tôi sẽ “cáo biệt thi ca”. Viết văn thơ mất thời gian lắm. Sách lại càng khó bán. Tôi muốn dồn trọn cho hội họa”.
Còn nhà thơ Bằng Việt nhận xét: “Gặp Thế Hùng 30 năm nay, thấy ông cứ như là tài tử, tay chơi. Nhưng nhìn vào khối lượng tác phẩm thì rõ ràng là người lao động nghệ thuật hết mình. Một người rất đa tài. Không phải tài lẻ mà là tài thật. Thế Hùng rất đặc biệt, mỗi cái tài làm cho sự cống hiến của ông phong phú hơn”. Theo nhà thơ Bằng Việt, nghề nào Thế Hùng cũng tận tâm, sống hết mình, lao động hết mình. Ông người sẵn sàng chia sẻ, với cách sống đẹp, là thầy là bạn của nhiều người. “Thế Hùng sống được bằng nghề văn chương và hội họa, đồng thời giúp bạn bè khi hoạn nạn”- nhà thơ Bằng Việt nhấn mạnh.
Trong khi đó, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ví nghệ sĩ Thế Hùng như “một công trình đang xây”: những giàn giáo ngổn ngang của nghệ thuật mang đến hy vọng và sự trông đợi. “Thơ ông chủ yếu là thơ tình, một ông lão xấp xỉ 80 tuổi nhưng viết với nhịp đập rực rỡ của trái tim tuổi 18” - ông Khoa hóm hỉnh. Những bức tranh sen lần này mang màu sắc chiêm nghiệm, vừa rực rỡ, vừa trầm mặc, phản chiếu triết lý sống của TS Thế Hùng: “Sau mọi hành xử, hãy để lại cho nhau một chữ tình”.
Chặng đường nghệ thuật của người đa tài
Hơn 50 năm miệt mài sáng tạo, nghệ sĩ Thế Hùng để lại gia tài đồ sộ: 22 đầu sách, 150 ca khúc và khoảng 500 bức tranh. Ông là nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, đồng thời là Tiến sĩ Mỹ học, diễn giả với hơn 1.500 buổi thuyết trình về kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, nghệ thuật và giáo dục.
Nhà sử học Dương Trung Quốc từng chia sẻ, Thế Hùng là hình mẫu trí thức nghệ sĩ hiện đại, không chỉ sáng tạo mà còn tích cực lưu giữ, kết nối văn hóa truyền thống và hiện đại. Trong khi đó, nhạc sĩ Trần Tiến nhớ lại tuổi trẻ chơi với Thế Hùng: “Cậu ấy đẹp trai, rất đa tài. Nhưng quan trọng là khả năng lao động nghệ thuật bền bỉ và tinh thần bạn bè, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác…”.
Nhà thơ - họa sĩ Thế Hùng không vẽ sen theo lối tả thực mà bằng sự giao thoa giữa mỹ học và cảm xúc. Những tác phẩm của ông đã được trưng bày tại đại sứ quán, các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước. Ông quyết định dừng viết văn để tập trung cho hội họa giá vẽ với dự kiến mở triển lãm cá nhân kỷ niệm tuổi 80 với khoảng 80 bức tranh, là minh chứng cho niềm say mê nghệ thuật không ngừng nghỉ.
Buổi ra mắt tập thơ - tranh “Sen” không chỉ là sự kiện văn chương, mỹ thuật mà còn là lời khẳng định sức sống mãnh liệt của một tâm hồn nghệ sĩ đa tài. Với quyết định “cáo biệt thi ca”, Thế Hùng khẳng định niềm đam mê hội họa, nơi ông dồn trọn tâm huyết cho cái đẹp và cho đời.