Xã hội

Những câu chuyện trên hành trình 'trao giọt hồng'

Thanh Phương 12/06/2024 18:17

Những năm qua, nghĩa cử hiến máu cứu người đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành phong trào nhân văn rộng khắp trong toàn tỉnh Quảng Ninh. Đối với mỗi người "trao giọt hồng", mỗi lần hiến máu đều đem lại những kỷ niệm khó quên.

Xuyên đêm đi hiến máu

Tại chương trình “Giọt hồng Bạch Đằng – Kết nối dòng máu Việt” được tổ chức tại TX Quảng Yên vừa qua, chúng tôi được trò chuyện và lắng nghe những tâm sự về hành trình gần 15 năm hiến máu của anh Phùng Văn Trọng (phường Đông Mai, TX Quảng Yên).

z5531672859184_2574c109f7f8bf3620abc8ae0ed659c9.jpg
Anh Phùng Văn Trọng là 1 trong 100 cá nhân hiến máu tiêu biểu cấp quốc gia năm 2024.

Với nụ cười hiền hậu và chất phát của mình, anh Trọng bắt đầu kể về cơ duyên để mình biết và quyết tâm duy trì đều đặn việc hiến máu: “Năm 2008, khi là sinh viên năm 2 của Đại học Lao động Xã hội, mình làm tình nguyện viên cho chương trình hiến máu. Lúc đó, bản thân chỉ có 45kg, thậm chí còn chả đủ tiêu chuẩn để đăng ký hiến máu. Mình đã quyết tâm tập luyện để đủ điều kiện hiến máu, sau khi hiến 1 lần thì trở nên “nghiện” và hiến đến tận bây giờ”.

Xuyên suốt gần 15 năm tham gia hiến máu, mỗi lần hiến máu đều đem lại cho anh Trọng những kỷ niệm không bao giờ quên. Theo lời kể, khi đó đã hơn 10 giờ đêm, khi đang nằm lướt facebook, anh Trọng nhìn thấy một bài viết về một ca cấp cứu nặng đang cần máu gấp ở Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Khi biết nhóm máu mình phù hợp, anh Trọng ngay lập tức lên đường.

“Quãng đường di chuyển cả đi lẫn về khoảng hơn 20km, khi đó đã nửa đêm và trời rất tối. Khi hiến máu xong, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng khi vừa cứu được một ca bệnh nặng. Thật sự rất tuyệt vời”, anh Trọng bày tỏ.

Hiện nay, đều đặn 3 tháng 1 lần, anh Trọng đều đến cơ sở y tế để đăng ký hiến máu. Để đảm bảo sức khỏe cho mỗi lần hiến máu, anh Trọng đã xây dựng cho mình chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn thật khỏe mạnh, sẵn sàng hiến máu “bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu”.

“Chỉ cần đủ sức khỏe là sẵn sàng hiến máu”

z5521555970693_cccaa14325aee00052a0e7b144e61446.jpg
Anh Lương Duy Minh vinh dự là 1 trong số 24 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trong suốt 8 năm qua, anh Lương Duy Minh (phường Trưng Vương, TP Uông Bí), Chủ nhiệm CLB ngân hàng máu sống TP Uông Bí đã hiến máu tổng cộng 32 lần. Nhớ về động lực để bắt đầu hiến máu, anh Minh tâm sự:

“Tôi bắt đầu hiến máu từ năm 2016. Năm đó tôi có 1 người bạn bị tai nạn mất rất nhiều máu, tôi đã cùng anh em bạn bè có cùng nhóm máu O tham gia hiến. Nhưng thật không may là người bạn ấy đã không qua khỏi. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu quyết tâm tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu cứu người để cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.

436228104_2583447728527503_6899644820237323437_n.jpg
Anh Lương Duy Minh (áo xanh) trong một lần hiến máu tình nguyện.

Mỗi lần hiến máu, điều anh Minh nhận lại là những niềm vui, niềm hạnh phúc vì đã mang đến cơ hội sống, chung tay giúp những người bệnh vượt qua thời khắc sinh tử. “Vào khoảng tháng 3/2022, mặc dù mới hiến máu được khoảng 70 ngày nhưng thấy có bệnh nhân cần máu gấp nên tôi vẫn quyết định đăng ký hiến. Tuy nhiên, khi kiểm tra sổ theo dõi, bác sĩ đã không cho hiến, bắt phải đi về. Lúc đó bản thân tôi buồn lắm vì không giúp được người bệnh, may sao tôi đã kêu gọi được anh em trong câu lạc bộ để lên hiến”, anh Minh kể lại.

Trong suốt hành trình hiến máu tình nguyện của mình, điều anh Minh luôn tâm niệm chính là “chỉ cần đủ sức khỏe là sẵn sàng hiến máu”. Trước những chương trình hiến máu trên địa bàn, anh Minh đều kêu gọi, tuyên truyền để lan tỏa, giúp mọi người nâng cao nhận thức.

Những năm qua, hoạt động hiến máu đã và đang lan tỏa rộng khắp, tạo thành phong trào nhân văn cao đẹp đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ riêng anh Duy Minh, nhiều bạn trẻ đã và đang trở thành tấm gương sáng, là tuyên truyền viên tích cực cho hoạt động hiến máu tình nguyện.

z5531672863690_91a7a7f98f6c7067d4bea9e796c07add.jpg
Bạn Nguyễn Hoài Thu (phường Yên Thọ, TX Đông Triều) cảm thấy rất vui, tự hào khi được hiến máu tình nguyện.

Bạn Nguyễn Hoài Thu (phường Yên Thọ, TX Đông Triều) đã bắt đầu hiến máu ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất. “Đây lần thứ 12 mình hiến máu, nhiều khi đếm từng ngày để đăng ký hiến máu. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, mình mong những giọt máu của mình sẽ cứu sống được nhiều người bệnh”, bạn Thu chia sẻ.

Đối với cô bạn trẻ, được hiến máu là niềm vinh dự, sự tự hào khi được đóng góp sức mình làm nên những điều tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

Cả nhà cùng đi hiến máu

z5528522663735_16d0af52f99321fd9e6c8a18a18dd7b6.jpg
Bà Hoàng Thị Thanh Hoa cùng con gái tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, gia đình bà Hoàng Thị Thanh Hoa được biết đến là “gia đình hiến máu”, bởi lẽ từ năm 2017 đến nay, bà Hoa và 2 người con đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện. Vừa qua, gia đình bà Hoa vinh dự là 1 trong 6 gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu được nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh.

“Lúc đầu chỉ có tôi đi hiến máu, tuy nhiên sau khi giải thích và “rủ rê”, các con của tôi đều hào hứng tham gia. Khi được cùng các con làm nên những điều ý nghĩa cho xã hội, tôi cảm thấy rất vui và tự hào”, bà Hoa chia sẻ.

Hiện nay, bà Hoa còn thường xuyên vận động người thân, bạn bè, người dân trong khu dân cư tham gia hoạt động hiến máu. “Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, cần sự chung tay của cả cộng đồng. Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay, đồng hành để lan tỏa phong trào hiến máu, mang đến những giọt máu nghĩa tình”, bà Hoa bày tỏ.

Theo ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ninh:

“Công tác vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh ta luôn được quan tâm và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thiện nguyện trong đông đảo tầng lớp nhân dân và cả cộng đồng”

z5521555977691_07b7d6b471298312bc6ef70cf09a707c.jpg
"Trao giọt máu hồng – Gieo mầm sự sống”.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Lượng máu tiếp nhận được năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận được trên 12.000 đơn vị máu, đạt trên 70 % so với kế hoạch năm 2024.

Trong thời gian tới, hành trình “Trao giọt máu hồng – Gieo mầm sự sống” của những người con đất Mỏ sẽ tiếp tục được nối dài để lan tỏa và trao tặng nhiều hơn nữa những yêu thương, chung tay dựng xây xã hội hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những câu chuyện trên hành trình 'trao giọt hồng'