Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Những chuyến xe nối dài nghĩa tình sau bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những chuyến xe nối dài nghĩa tình sau bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không ồn ào, không lời hoa mỹ, chỉ có tấm lòng, nhưng những chuyến xe nghĩa tình từ TPHCM vượt hàng nghìn cây số ra miền Trung, miền Bắc, để kịp đến với đồng bào các khu vực đang oằn mình sau bão lũ.

Người dân chuyển hàng cứu trợ đồng bào vùng bão lũ tại điểm tập kết của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: Hồng Phúc.
Người dân chuyển hàng cứu trợ đồng bào vùng bão lũ tại điểm tập kết của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Nghĩa tình thành phố mang tên Bác

Giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu tháng 11, nhiều hẻm phố TPHCM bỗng tấp nập dòng người chuyển hàng hoá đến những điểm tập kết hàng cứu trợ.

Tại quán trọ “Sài Gòn bao dung” trên đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Hoà), từng thùng hàng hoá chất cao để sẵn sàng được vận chuyển đi. Người mang gạo, người chở sữa, vài bộ quần áo cũ, có người góp vài thùng mì hay hộp thuốc tây, nhưng gom lại, là cả tấm lòng nghĩa tình của nhân dân miền Nam.

Ông Nguyễn Văn Dậu (68 tuổi, ngụ phường Tân Hoà) là người quản lý điểm tập kết, giọng khàn đặc sau nhiều đêm thức trắng, nói vui mà rưng rưng: “Mỗi người một chút, nhưng cộng lại là cả trăm tấn hàng. Tối nay thêm hai chuyến nữa, chắc vẫn chưa hết. Dân mình, nơi nào cũng là người một nhà”.

Anh Đỗ Văn Linh, một bảo vệ công ty trên đường Bắc Hải (phường Tân Hoà) cũng xin nghỉ việc vài ngày để phụ khuân vác. Anh nói: “Thấy bà con ngoài Bắc mất hết, không thể ngồi yên. Giúp được gì thì giúp, có sức thì góp sức”. Cạnh những cô chú bác ấy, còn có hàng chục bạn sinh viên, học sinh khoác áo mưa, tay chuyền tay từng kiện hàng hoá.

Hai em sinh viên Trần Phương Dung và Nguyễn Khánh Đoan (sinh viên năm 2, Đại học Bách khoa TPHCM) còn khoe với chúng tôi “thành tích” làm việc xuyên đêm hai hôm nay để chuyển hàng kịp cho xe tải vào nhận hàng (vì thành phố chỉ cho phương tiện này vào nội thành sau 22 giờ). Đoan chia sẻ: “Tụi em chờ tới giờ là bắt tay đóng gói liền, mong hàng kịp ra vùng lũ. Mệt nhưng vui, vì nghĩ tới cảnh bà con sớm có đồ dùng”.

Ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, sau khi ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão, lũ miền bắc, rất nhiều người dân TPHCM vẫn đến các điểm tiếp nhận hoặc Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM để ủng hộ cho đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của bão số 13 vừa đi qua. Có người mang thêm áo phao, người khác gửi tấm thiệp nhỏ ghi vội vàng để động viên bà con vượt qua bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

“Cùng cả nước, vì cả nước”

Không chỉ là những điểm quyên góp tự phát, hàng trăm tổ chức, câu lạc bộ, MTTQ các phường, xã và đặc khu của TPHCM cũng hăng hái vào cuộc. Điển hình, các cô chú trong CLB “Bếp yêu thương” ở phường Tân Uyên (TPHCM) đã vận động được 500 phần quà, trị giá 360 triệu đồng, cùng tiền mặt để gửi trực tiếp tới vùng bão. Bà con phường Dĩ An tổ chức chuyến xe 20 tấn gạo và 300 thùng mì; còn người dân phường Đông Hòa cũng quyên góp được gần 700 triệu đồng để hỗ trợ người dân các khu vực ở Huế, Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận (TPHCM), đây là những tấm lòng của người dân “thành phố mang tên Bác” thắm đượm nghĩa tình và không chỉ dừng lại là quyên góp vật chất mà là tinh thần đoàn kết của cả miền Nam.

Trên phạm vi toàn thành phố, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, cho đến những ngày đầu tháng 11/2025, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận 14.720 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 204,4 tỷ đồng.

Ngoài kinh phí, MTTQ thành phố cũng tiếp nhận và phân phối hàng hóa cứu trợ gồm 731 thùng thuốc gia đình (hơn 11.000 túi), 70 tấn gạo, 4.619 thùng nhu yếu phẩm, 535 thùng chăn, mền, khăn với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Nhiều tỉnh, thành đã nhận được nguồn hỗ trợ thiết thực như Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau bão, lũ.

Những chuyến xe 0 đồng nối tiếp nhau lăn bánh trong đêm, chở theo hàng hóa và cả những dòng chữ nắn nót trên từng thùng hàng: “TPHCM gửi miền Bắc yêu thương”, “Cố lên nhé, đồng bào miền Trung!”

Từ hành trình những chuyến xe nghĩa tình của người dân TPHCM gửi đến đồng bào miền Trung, miền Bắc, một sức mạnh văn hóa – lòng nhân ái đang được nối dài.

Bà Trương Thị Bích Hạnh.
Bà Trương Thị Bích Hạnh.
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chia sẻ: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng cảm ơn sâu sắc những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của người dân, đại diện doanh nhân, doanh nghiệp, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các tập đoàn quốc tế, cùng nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp ủng hộ. Những đóng góp, ủng hộ này là nguồn lực quý báu, giúp nhân dân tại các địa phương miền Bắc và miền Trung vượt qua khó khăn, sớm phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, trẻ em sớm được đến trường.

THÀNH LUÂN