Những đứa trẻ vùng cao tự thắp sáng mùa trăng
Bon Phi Lơ Te, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) là 1 trong 6 điểm bản năm nay được tổ chức Trung thu nằm trong chương trình “Trăng sáng từ bao giờ?”- chương trình Trung thu thường niên do Tổ chức DOP tổ chức.

Đây là cơ hội để các em học sinh thụ hưởng Dự án “Hành trình nuôi chữ” được đồng tổ chức một hoạt động có quy mô nhất định tại điểm bản. Những năm qua, trong khuôn khổ của dự án Hành trình nuôi chữ, chương trình Trung thu đã lần lượt ghé qua 6 thôn bản tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ): bản Nam SơNi, khu dân cư Suối Phèn, thôn Bãi Trâu 3, bon Phi Lơ Te, bon Bu Lum.
Trong suốt 9 năm qua, đây không chỉ là một đêm hội trăng rằm mà còn là dịp đặc biệt để những đứa trẻ vùng cao học cách tự lập, tự tin và biết sẻ chia. Nếu như những mùa trăng trước, các anh chị tình nguyện viên của Tổ chức DOP đảm nhận toàn bộ công tác chuẩn bị, thì Trung thu năm nay, vai trò ấy được trao lại cho chính các em học sinh. Dưới sự hướng dẫn từ xa, các em tự tổ chức mọi hoạt động từ trang trí sân khấu, làm đèn lồng đến dẫn chương trình và biểu diễn các tiết mục cho đêm hội của riêng mình. Chính sự trao quyền ấy giúp các em cảm thấy được tin tưởng, được tôn trọng và nhận ra rằng mình cũng có thể tạo nên niềm vui cho bản làng.
Em Thị Lê - MC của đêm hội “Trăng sáng từ bao giờ?” cho biết: “Trước đây, Trung thu hiếm khi được tổ chức trong bon. Từ khi các thầy cô của Tổ chức DOP tới, không khí Trung thu trở nên rộn ràng và đáng nhớ hơn. Điều khiến em nhớ nhất về Trung thu năm nay là dù trời mưa, mọi người vẫn vui hết mình”.
Nói về nguồn gốc của tên chương trình, anh Trần Hải Quân - Founder & CEO Tổ chức DOP nhớ lại: Trong một chiều nhá nhem, chúng tôi tìm về các điểm bản còn khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục. Con đường đất đỏ dẫn vào thôn của đồng bào người Mông ngoằn ngoèo qua hai đồi dốc, cứ vào mùa mưa lại sình lầy, trơn trượt. Đêm xuống, không một ánh đèn nào soi sáng, không điện, không nước sạch, không đường bê tông, le lói ánh đèn từ mấy chiếc xe phía xa. Anh bồi hồi: “Lúc ấy, chúng tôi chỉ biết ước “Ước gì đêm nay trăng sáng”. Thế rồi, trung thu tới, ánh trăng ấy sáng rõ, tròn vành vạnh, chiếu rọi cả bản làng. Cái tên “Trăng sáng từ bao giờ?” cũng ra đời từ đó”.
Câu hỏi bỏ ngỏ tự vấn bản thân, thế rồi anh cũng bị câu hỏi ấy làm cho trăn trở, mò mẫm kiếm tìm. Năm nào Tổ chức DOP cũng đi mãi để trả lời cho câu hỏi ấy. Dần dần, tất cả cũng tìm được câu trả lời: Là khi những đứa trẻ không còn thấy mình chỉ “nhận”, mà còn được “tự mình” làm nên một mùa trăng cho chính mình và bạn bè trên nương.
“Trung thu ở DOP đặc biệt lắm, vì người thật sự làm nên chương trình là các em nhỏ chứ không phải chúng tôi. Khi được trao cơ hội, các em tự tin hơn, chủ động hơn, và quan trọng là học được cách yêu thương, gắn bó với bản làng của mình. Chính những thay đổi đó là động lực để các thầy cô dự án tiếp tục làm việc. Và chính các em cũng mang trong mình một tinh thần mong muốn mang lại niềm vui, một đêm trăng tròn với sự hiện diện đủ đầy” - anh Dương Văn Tính (Thành viên Tổ chức DOP) chia sẻ.