Âm nhạc, điện ảnh, yoga… tưởng chừng xa lạ trong bệnh viện, nay lại trở thành những “liều thuốc” đặc biệt tiếp sức cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân ung thư.
Những trái tim không từ bỏ
Cuối tháng 7, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” lần thứ 13 lại tiếp tục lan tỏa tinh thần tích cực đến các bệnh nhân ung thư. Không chỉ mang đến âm nhạc, chương trình còn là cầu nối để sẻ chia những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người đã và đang vượt qua nỗi đau bệnh tật.
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất chương trình là phần chia sẻ của chị Trần Thy Cẩm Tú – “chiến binh K” kiên cường, hiện là huấn luyện viên yoga. Từng 2 lần phẫu thuật, có lúc tưởng chừng gục ngã, chị đã tìm lại nghị lực từ vòng tay và lời nói giản dị của cha: “Có ba đây rồi, Út đừng sợ nữa”. Giờ đây, chị đứng trước mọi người, nhắn gửi: “Cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp và rất nhiều người đang yêu thương mình. Cô bác đừng bao giờ từ bỏ”.
MC Ngọc Phượng cũng lần đầu công khai hành trình chiến đấu với bệnh tật. Chị từng mất phương hướng cho đến khi gặp một người phụ nữ luôn mỉm cười trong phòng bệnh – hình ảnh đã vực chị dậy. “Chính các cô bác – những chiến binh K mới là người truyền cảm hứng thật sự” - chị Phượng nói.
PGS.TS Huỳnh Quang Khánh – Trưởng Khoa Tuyến vú (Bệnh viện Chợ Rẫy) nói: “Sự mạnh mẽ, lạc quan của các chiến binh K khiến chúng tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với lòng tin ấy”.
Cùng tinh thần chăm sóc toàn diện, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đang từng bước xây dựng môi trường điều trị đầy nhân văn qua chương trình “Giai điệu Blouse trắng”. Dù mới tổ chức lần thứ hai, chương trình đã thu hút đông đảo bệnh nhân, thân nhân tham dự. Giữa tiếng đàn, giọng hát, người bệnh như tạm quên nỗi đau, thả mình vào những giai điệu dịu dàng, nâng đỡ tinh thần. Những tràng vỗ tay, ánh mắt xúc động, nụ cười nhẹ nhõm… là minh chứng cho sức mạnh chữa lành của nghệ thuật trong không gian vốn đầy áp lực. TS.BS Võ Hồng Minh Công – Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Giai điệu Blouse trắng” không chỉ là văn nghệ, mà còn là hình thức chăm sóc tinh thần đầy tính nhân văn, thể hiện cam kết xây dựng môi trường điều trị thân thiện, gần gũi và đậm tình người.
Âm nhạc không thể chữa ung thư nhưng có thể xoa dịu nỗi đau. Một câu nói chân thành không làm thay đổi phác đồ điều trị, nhưng có thể khơi lại ý chí sống. Những điều tưởng nhỏ ấy lại đang tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân trong hành trình đầy cam go.
Một giờ xem phim, một giờ yoga và hành trình hồi phục
Không cần vé, cũng chẳng có hàng ghế sang trọng, chỉ cần một trái tim biết mơ và đôi mắt yêu đời là các bệnh nhi đã có trải nghiệm đáng nhớ. Đó là điều “Rạp chiếu phim nhí” mang đến tại Phòng sinh hoạt Nhi – Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.
Ánh đèn vừa tắt, màn ảnh sáng lên thì tiếng cười, tiếng vỗ tay vang khắp không gian. Mở đầu là bộ phim “Người hùng tí hon” – nhẹ nhàng, hài hước và chan chứa thông điệp tích cực, như viết riêng cho các “chiến binh nhí” nơi đây. Buổi chiếu đầu tiên mang lại nhiều háo hức, cảm xúc trong trẻo cho các em đang điều trị tại Khoa Nội Ung bướu nhi. Câu hỏi ngây thơ của một bệnh nhi: “Tụi con còn được xem phim nữa không cô?” khiến cả ê-kíp xúc động. Bởi chỉ một mong ước giản dị ấy thôi, cũng đủ cho thấy các em vẫn đầy ắp niềm tin vào cuộc sống.
Không chỉ dành tình yêu thương cho các bệnh nhi, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM còn triển khai chương trình “Yoga thư giãn và phục hồi” nhằm chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân trưởng thành. Diễn ra định kỳ hai buổi mỗi tuần, chương trình mang đến những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng của người đang hóa trị, xạ trị. Buổi tập đầu tiên, nhiều bệnh nhân còn lúng túng vì chưa quen động tác, song hầu hết người bệnh đều cảm nhận được sự nhẹ nhàng từ cơ thể và tâm hồn sau buổi tập. “Tôi từng nghĩ mình không còn đủ sức để vận động, nhưng buổi tập cho tôi thấy cơ thể vẫn còn nhiều khả năng hơn mình nghĩ” - một bệnh nhân lớn tuổi bày tỏ.
Một người khác nhẹ nhàng bật mí: “Chỉ cần thở đúng thôi mà cảm giác như nhẹ người hẳn ra”. Trong các buổi tập yoga tiếp theo, không khí đã trở nên thân thuộc hơn với những động tác có phần thuần thục, những ánh mắt ngại ngần ban đầu được thay thế bằng sự cởi mở, vui vẻ. “Yoga thư giãn và phục hồi” với các động tác đơn giản, kết hợp nhịp thở và thư giãn, giúp người bệnh tạm gác lại nỗi mỏi mệt, tìm về một khoảng lặng nhẹ nhàng trong tâm trí.
Theo đại diện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, yoga không chỉ là hoạt động thể chất, mà còn là phần quan trọng trong chiến lược chăm sóc toàn diện mà đơn vị đang kiên trì thực hiện. Trong hành trình điều trị ung thư đầy cam go, sức mạnh tinh thần được xem như chìa khóa góp phần phục hồi thể chất và nâng cao hiệu quả điều trị.
Từ một buổi chiếu phim đầy ắp tiếng cười cho trẻ nhỏ, đến những giờ yoga êm dịu cho bệnh nhân lớn tuổi, mỗi chương trình đều đang lặng lẽ gieo những hạt mầm hy vọng trong tâm hồn người bệnh và trở thành “liều thuốc” tinh thần quý giá nhất mà không toa thuốc nào có thể mang lại.