Những mái ấm nghĩa tình
Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, ở nhiều miền quê Hà Tĩnh, những mái nhà Đại đoàn kết dành cho người có công, gia đình chính sách đang được dựng lên từ sự chung tay của cộng đồng.

Từ những căn nhà từng dột nát
Những ngày này, căn nhà của ông Đặng Hữu Sơn, ở thôn Bắc Tiến, xã Việt Xuyên, đang bước vào những phần việc cuối cùng. Khoảng một tháng nữa, vợ chồng ông có thể rời căn nhà tạm để trở về nơi ở mới khang trang hơn.
Ông Sơn sinh năm 1959, là thương binh hạng 4/4, bệnh binh hạng 2/3. Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn với chiến trường Biên giới và Campuchia. Trở về quê trong thời bình, ông tiếp tục tham gia công việc ở địa phương, từng làm xóm trưởng, tham gia Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.
Ngôi nhà cũ đã gắn bó với gia đình ông nhiều năm nhưng ngày một xuống cấp. Mỗi khi mưa xuống, nước lại thấm vào nhà. Với vợ chồng ông, chuyện sửa sang hay xây mới không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bốn người con đều đi làm ăn xa, cuộc sống riêng còn nhiều lo toan.
Ngày 20/3/2026, căn nhà mới của gia đình ông Sơn được khởi công. Từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, gia đình được hỗ trợ 70 triệu đồng. Hai vợ chồng tích góp bao năm và được con cháu hỗ trợ thêm, vợ chồng ông Sơn dự định xây dựng căn nhà hoàn thiện với tổng dự toán khoảng 400-500 triệu đồng.
Ngắm nhìn ngôi nhà đang dần hoàn thiện, ông Sơn phấn khởi chia sẻ: “Trong những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thường xuyên được thăm hỏi, tặng quà. Nay, khi tuổi đã cao, được hỗ trợ xây dựng lại căn nhà khang trang, kiên cố như thế này tôi càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của cộng đồng dành cho mình”.
Cách đó không xa là căn nhà của ông Lê Bá Hữu, ở thôn Mỹ Châu. Ông Hữu sinh năm 1935, thương binh 4/4, chân yếu, đi lại khó khăn. Vợ ông, bà Trần Thị Hạnh, cũng cùng tuổi. Hai ông bà đã sống nhiều năm trong căn nhà cũ xuống cấp.
Nay, bên cạnh căn nhà cũ là một ngôi nhà mới kiên cố. Công trình được khởi công ngày 16/2/2026, hoàn thành ngày 30/5/2026, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Gia đình ông được hỗ trợ 60 triệu đồng thông qua nguồn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết nối.
Ngôi nhà mới không xóa đi những dấu vết của thời gian. Căn nhà cũ vẫn ở đó, như một phần ký ức của gia đình. Nhưng từ nay, hai ông bà đã có thêm một nơi ở vững chãi hơn để yên tâm tuổi già. “Từ khi khởi công xây dựng đến lúc hoàn thiện, vợ chồng tôi luôn được bà con lối xóm, đoàn viên, hội viên, MTTQ, cấp uỷ, chính quyền quan tâm, động viên, hỗ trợ ngày công. Vì thế, căn nhà đã hoàn thiện vỏn vẹn trong vòng 3 tháng” - bà Hạnh phấn khởi bày tỏ.
Hai gia đình, hai hoàn cảnh nhưng cùng một điểm chung là khi mái nhà cũ không còn đủ sức chống chọi với thời tiết, sự chung tay của cộng đồng đã giúp một mái ấm mới được dựng lên.

Những mái nhà được dựng xây từ nghĩa tình đồng bào
Ở xã Việt Xuyên, câu chuyện về những căn nhà mới dành cho người có công, gia đình chính sách không chỉ dừng lại ở hai gia đình ông Sơn và ông Hữu. Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Việt Xuyên, từ đầu năm đến nay, địa phương đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà Đại đoàn kết cho người có công, gia đình chính sách và những hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, MTTQ xã còn phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia ngày công. Bởi vậy, mỗi căn nhà khi hoàn thành không chỉ mang dấu ấn của nguồn lực hỗ trợ mà còn có công sức của những người sống quanh gia đình được giúp đỡ.
Theo thống kê của Ban Tuyên giáo - Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người có công, gia đình chính sách với 122 căn nhà, tổng trị giá 7,081 tỷ đồng.
Những căn nhà đang được dựng lên hôm nay cũng nằm trong hành trình dài hơn của công tác “đền ơn đáp nghĩa”. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai xóa 45 nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.
Theo bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, hỗ trợ nhà ở cho người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn là việc làm có ý nghĩa, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Điều đáng nói, sự hỗ trợ không chỉ nằm ở một khoản kinh phí. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội còn vận động ngày công, hỗ trợ những vật dụng cần thiết để các gia đình có thể ổn định cuộc sống khi về nhà mới.
“Bởi vậy, đằng sau mỗi căn nhà là nhiều bàn tay cùng góp sức. Có nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cấp, có sự kết nối của các tổ chức, có ngày công của đoàn viên, hội viên và người dân. Những phần việc ấy nối lại thành một mái ấm” - Bà Hà Thị Việt Ánh chia sẻ.
Với những người đã dành một phần tuổi trẻ cho đất nước, sự tri ân có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Một lời thăm hỏi, một ngày công, một khoản hỗ trợ hay một mái nhà vững chãi. Những điều ấy, khi được cộng đồng cùng chung tay, sẽ dệt nên nghĩa tình.