Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Những mái trường mới, tương lai mới ở Nghệ An

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những mái trường mới, tương lai mới ở Nghệ An

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những mái trường mới, tương lai mới ở Nghệ An
Sáng 5/9, hơn 900 ngàn học sinh Nghệ An khai giảng cho năm học mới. Ảnh: ĐB

Sáng 5/9, hơn 900.000 học sinh Nghệ An cùng cả nước bước vào năm học mới. Với học sinh miền núi, vùng biên, ngày khai giảng càng đặc biệt khi nhiều em lần đầu được học trong những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mở ra diện mạo giáo dục mới và gieo thêm niềm tin, kỳ vọng cho tương lai.

Háo hức trong những ngôi trường mới

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra trong không khí trang trọng, rộn ràng. Đây cũng là điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An trong chương trình khai giảng, khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới trên cả nước.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nơi theo học của gần 1.500 học sinh trong năm học 2026-2027. Ảnh: ĐB
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nơi theo học của gần 1.500 học sinh trong năm học 2026-2027. Ảnh: ĐB

Ngay từ sáng sớm, phụ huynh và học sinh từ nhiều bản làng trên địa bàn xã đã có mặt tại ngôi trường mới. Những bộ quần áo tươm tất, những gương mặt háo hức của học sinh hòa cùng không khí ngày khai trường tạo nên một bức tranh đầy sức sống ở vùng biên.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn có 42 lớp với 1.495 học sinh, trong đó có 816 học sinh tiểu học và 679 học sinh THCS. Nhà trường có 1.244 học sinh thuộc diện bán trú và 244 học sinh nội trú. Riêng học sinh bản Cao Vều có 159 em ở nội trú.

Niềm vui của các học sinh xã Anh Sơn trong ngôi trường mới. Ảnh: ĐB
Niềm vui của các học sinh xã Anh Sơn trong ngôi trường mới. Ảnh: ĐB

Không chỉ có Anh Sơn, nhiều địa phương miền núi, biên giới của Nghệ An cũng đón năm học mới trong những ngôi trường được đầu tư xây dựng mới.

Tại xã Hạnh Lâm, năm học 2026-2027, toàn trường có 57 lớp với 2.098 học sinh. Trong đó, cấp tiểu học có 35 lớp với 1.116 học sinh, cấp THCS có 22 lớp với 982 học sinh. Nhà trường tổ chức dạy học tại 3 điểm, gồm điểm chính có 37 lớp với 1.482 học sinh và 2 điểm trường còn lại với 616 học sinh tiểu học. Toàn trường có 106 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đại diện lãnh đạo Trung ương, địa phương và giáo viên học sinh tham dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An sáng 5/9. Ảnh: ĐB
Đại diện lãnh đạo Trung ương, địa phương và giáo viên học sinh tham dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An sáng 5/9. Ảnh: ĐB

Theo thầy Nguyễn Nhật Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạnh Lâm, việc được đầu tư cơ sở vật chất mới, khang trang, hiện đại tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho công tác dạy và học.

“Đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục miền núi, biên giới. Chúng tôi quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả công trình được đầu tư, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển”, thầy Việt chia sẻ.

Niềm vui khai giảng của cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạnh Lâm.
Niềm vui khai giảng của cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạnh Lâm.

Điểm đặc biệt của những ngôi trường mới không chỉ nằm ở những dãy phòng học kiên cố. Các hạng mục như phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, thư viện, nhà ăn, bếp và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và rèn luyện của học sinh vùng khó.

Niềm vui ở Cha Nga

Nếu ở những ngôi trường liên cấp, niềm vui của ngày khai giảng đến từ một diện mạo giáo dục mới thì tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, niềm vui lại giản dị hơn: những đứa trẻ lần đầu được bước vào phòng học mới.

Tại bản Cha Nga, hơn 42 học sinh tham dự lễ khánh thành, bước vào ngôi trường mới cho năm học mới. Ảnh: ĐB
Tại bản Cha Nga, hơn 42 học sinh tham dự lễ khánh thành, bước vào ngôi trường mới cho năm học mới. Ảnh: ĐB

Sau hơn một năm vượt qua mưa lũ và nhiều trở ngại, hai phòng học trị giá 720 triệu đồng tại bản Cha Nga chính thức được bàn giao, đưa vào sử dụng đúng dịp năm học mới.

Những căn phòng còn thơm mùi sơn, nền lớp sạch sẽ, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn khiến không khí tại điểm trường vùng biên những ngày đầu tháng 9 trở nên rộn ràng hơn.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng quà cho các cháu tại điểm trường bản Cha Nga. Ảnh: ĐB
Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng quà cho các cháu tại điểm trường bản Cha Nga. Ảnh: ĐB

Hồ hởi đưa con đến trường, chị Lô Thị Na, trú tại bản Cha Nga, không giấu được niềm vui khi nhìn thấy nơi học tập mới của các con.

“Mừng lắm, năm nay các con được học trong phòng mới, khang trang và chắc chắn. Trước đây nhìn các phòng học tạm, mỗi khi mưa gió gia đình cũng lo. Nay có phòng học kiên cố, chúng tôi yên tâm hơn nhiều”, chị Na chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt những đứa trẻ. Khoảng 30 trẻ mầm non và 12 học sinh tiểu học tại bản Cha Nga từ nay có một không gian học tập an toàn, sạch đẹp hơn.

Những mái trường mới, tương lai mới ở Nghệ An

Với các em, trường mới, phòng học mới không chỉ là nơi học chữ. Đó còn là món quà đặc biệt trong ngày khai giảng, khiến mỗi ngày đến lớp trở nên háo hức hơn, những ước mơ cũng được gieo mầm từ một nơi học tập đầy đủ và an toàn.

Theo ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, đây là địa bàn vùng cao, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở; đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Riêng điểm trường bản Cha Nga cách trung tâm xã khoảng 30km. Để vào bản, người dân nhiều khi phải đi bộ hoặc sử dụng xe máy trên những cung đường khó khăn. Trước đây, cơ sở vật chất tại điểm trường còn tạm bợ, phòng học chật hẹp, chưa đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, dạy và học.

Bởi vậy, việc hai phòng học mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn mang lại niềm tin cho phụ huynh, giáo viên và học sinh nơi đây.

“Sau hơn một năm vượt qua nhiều trở ngại, hai phòng học khang trang, kiên cố đã chính thức được đưa vào sử dụng. Đây không chỉ là công trình xây dựng, mà còn là công trình của tình người, niềm tin và hy vọng dành cho tương lai của trẻ em vùng cao, vùng biên giới”, ông Bảy nhấn mạnh.

Đường vào bản Cha Nga khó khăn vất vả.
Đường vào bản Cha Nga khó khăn vất vả.

Trong ngày khánh thành, bước vào năm học mới, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, đã đến dự lễ khánh thành, động viên học sinh và giáo viên tại xã biên giới.

Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn mà đồng bào, học sinh vùng biên đang phải đối mặt, bà Võ Thị Minh Sinh mong muốn các em tiếp tục nỗ lực vượt qua gian khó, chăm chỉ học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.

Đồng thời, bà động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục kiên trì bám bản, bám trường, dành tâm huyết cho sự nghiệp gieo chữ nơi vùng cao.

Từ những ngôi trường liên cấp khang trang đến những phòng học mới ở bản làng xa xôi, ngày khai giảng năm học 2026-2027 đang mang đến cho học sinh miền núi Nghệ An nhiều hơn một khởi đầu mới.

Đó là niềm tin rằng khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản quá lớn trên hành trình tìm kiếm tri thức; rằng mỗi đứa trẻ, dù sinh ra ở bản làng xa xôi hay nơi biên giới, đều có quyền được học tập trong những điều kiện ngày càng tốt hơn. Và từ những mái trường mới ấy, những ước mơ mới đang được gieo xuống giữa đại ngàn.

Điền Bắc