Những mất mát khó nguôi sau trận lũ lịch sử
Người đàn ông ở Thái Nguyên với ánh mắt đỏ hoe, ngấn lệ, lặng lẽ đứng nhìn khu chuồng gà giờ chỉ toàn bùn đất, gà và chuồng trại giá trị cả tỷ đồng là cơ nghiệp của cả gia đình mất trắng vì ngập lụt. “Tôi chẳng biết bắt đầu lại như thế nào nữa, cả đời gây dựng, vốn liếng mất hết rồi...”.

Bão số 11 đã đi qua, nhưng nỗi đau của người dân Gốc Vối 2, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn đó. Mùi hôi thối nồng nặc từ xác gà chết bốc lên khắp nơi, trộn với mùi bùn đất và phân gà ủ nước khiến môi trường bị ô nhiễm nặng. Tất cả các hộ chăn nuôi gà đều rơi vào cảnh trắng tay, tài sản, vốn liếng, mồ hôi tích góp bao năm bị dòng nước dữ nhấn chìm trong bất lực.
Gia đình bà Trần Thị Mùi là một trong những hộ chăn nuôi lớn nhất của xóm. Từ năm 2014, vợ chồng bà dồn toàn bộ sức lực, vốn liếng gây dựng nghề nuôi gà. Ban đầu chỉ có một trại quy mô 9.000 con, sau mở rộng thêm một trại nữa, nâng quy mô tổng đàn lên hơn 20.000 con/lứa.
“Năm 2024 bão Yagi cũng khiến trại bị ngập nhẹ, nhưng thiệt hại không đáng kể, chi hơn 500 con gà bị chết. Ai ngờ năm nay lũ lại lớn thế này, nước ngập chuồng trại sâu hơn 2m và tràn cả vào nhà. Hơn 12.000 con gà đến kỳ xuất bán chết sạch. May mà trước đó đã bán được khoảng 8.000 con” - bà Mùi nói.
Trung bình mỗi con gà nặng hơn 3,6kg, tổng trọng lượng lên tới hơn 40 tấn. Riêng số gà chết, gia đình thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng, cộng thêm chi phí chuồng trại, thiết bị và khắc phục hậu quả hơn 500 triệu đồng. Tổng thiệt hại hơn 2,1 tỷ đồng, con số quá lớn so với mặt bằng chung của một hộ nông dân.
“Mất mát nhiều quá. Mấy hôm nay tôi mệt mỏi, đêm không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy cảnh gà nổi trắng chuồng. Ông nhà tôi thì xót của, cứ ra ngoài trại suốt, nhưng giờ có cứu được gì đâu...” - bà Mùi nói mà nước mắt cứ chực rơi xuống.
Đi theo hướng bà Mùi chỉ, chúng tôi gặp ông Tuấn - gương mặt khắc khổ, mái tóc bạc trắng, trông già hơn tuổi 60 rất nhiều. Cái dáng lom khom, lặng im giữa nền bùn đất, khiến người ta thấy quặn lòng. Mùi xác gà chết, mùi phân gà ủ nước nồng nặc, nhưng dường như ông chẳng còn cảm nhận được gì.
“Lũ dữ quá, cả đời tôi chưa từng thấy bao giờ và cũng không bao giờ muốn thấy lại nữa. Cả đời gây dựng, mà giờ mất hết rồi...”. - ông Tuấn nói.

Cùng chung cảnh ngộ là gia đình ông Vũ Văn Đường - người gắn bó với nghề chăn nuôi gà thịt từ năm 2014. Trại gà của ông đang đến kỳ xuất bán, còn lại hơn 4.000 con, mỗi con nặng khoảng 3,5kg, thì đều chết sạch. Riêng số gà này đã thiệt hại hơn 550 triệu đồng, chưa kể máy móc, thiết bị, nhà xưởng bị hư hại nặng.
Ông Đường kể: “Nước lũ lên ban ngày nhưng nhanh lắm, không ai ngờ được. Nhìn gà chết mà không cứu nổi, xót xa lắm cháu ạ. Lũ rút rồi, gà cũng được bà con trong xóm giúp mang đi chôn, nhưng bùn đất và mầm bệnh vẫn còn đầy chuồng, chưa biết bao giờ mới dọn sạch được.”
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại đoàn kết, khu dân cư Gốc Vối 2 có 119 hộ, trong đó hơn 60% sống bằng nghề nông. Trận lũ lịch sử do bão số 11 gây ra đã khiến 8 hộ chăn nuôi mất trắng đàn gà. Nặng nhất là hộ ông Vũ Quốc Bảo, thiệt hại hơn 11.000 con gà đẻ, giá trị khoảng 2,2 tỷ đồng.
Ông Trần Văn Thắng - Tổ trưởng Tổ dân phố Gốc Vối 2, chia sẻ: “Lần đầu tiên trong lịch sử, khu dân cư bị ngập sâu và thiệt hại nặng như vậy. Người dân không kịp trở tay. Phường Linh Sơn ngập trên diện rộng, ngay cả trụ sở phường cũng bị thiệt hại nặng. Tổ dân phố được cấp trên chỉ đạo thực hiện phương châm “4 tại chỗ” huy động lực lượng hỗ trợ dọn vệ sinh, thu gom và chôn gà chết, khử khuẩn môi trường. Việc thống kê thiệt hại được làm kỹ lưỡng, chính xác để có cơ sở hỗ trợ người dân sau này”.