Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Những ước mơ được tiếp nối dưới mái trường Văn hóa CAND II

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những ước mơ được tiếp nối dưới mái trường Văn hóa CAND II

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 5/9, Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân (CAND) II tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên nhà trường đi vào hoạt động, đón 1.016 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt từ 4 tỉnh về học tập, sinh hoạt và rèn luyện.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân (CAND) II - Bộ Công an dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: VT.
Học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân (CAND) II - Bộ Công an dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: VT.

Dự lễ khai giảng có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; cùng đại diện các sở, ngành, cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Khi cánh cửa trường học mở ra

Trong bộ đồng phục mới, hơn 1.000 học sinh háo hức bước vào năm học đầu tiên tại ngôi trường đặc biệt. Với nhiều em, ngày khai giảng hôm nay không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn mở ra một hành trình mới của cuộc đời.

Hơn 1.000 học sinh háo hức bước vào năm học mới. Ảnh:VT.
Hơn 1.000 học sinh háo hức bước vào năm học mới. Ảnh:VT.

Em La O Thị Xim, học sinh lớp 9A3, là một trong những trường hợp như vậy. Sinh năm 2011, người dân tộc Chăm, Xim bị dị tật bẩm sinh khiến hai tay và đôi chân teo, lệch; việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Bàn tay trái chỉ còn 3 ngón, việc viết chữ và các hoạt động hằng ngày chủ yếu dựa vào bàn tay phải.

Gia đình Xim ở xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, cách trường hơn 100km. Không biết mặt cha từ khi sinh ra, em lớn lên cùng người mẹ làm nông nuôi hai chị em. Sau khi học hết lớp 8, hoàn cảnh khó khăn khiến con đường học tập của Xim đứng trước nguy cơ dang dở.

Nhờ được cán bộ Công an xã hướng dẫn làm hồ sơ, Xim đã trúng tuyển vào Trường Văn hóa CAND II.

“Được nhập học ở ngôi trường này là hạnh phúc lớn đối với gia đình em. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô, các chú và thầy cô”, Xim chia sẻ.

Cùng chung niềm vui ấy là Y Gió M’lô, học sinh lớp 10, người dân tộc M’Nông ở buôn Drang Phốk, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cha mẹ đều qua đời vì bạo bệnh, 5 anh chị em phải nương tựa vào nhau. Người chị cả Nguyễn Thị Ngân M’lô phải nghỉ học sau lớp 9 để đi làm, chăm lo cho các em.

Bởi vậy, ngày Y Gió M’lô nhận quyết định trúng tuyển cũng là ngày gia đình có thêm một niềm hy vọng.

“Em tôi không chỉ được tiếp tục đến trường mà còn được hỗ trợ về học tập, sinh hoạt. Gia đình tôi mừng lắm, bởi các em đã có thêm một điểm tựa”, chị Nguyễn Thị Ngân M’lô xúc động nói.

Từ những gia đình còn nhiều thiếu thốn, các em bước vào một môi trường học tập và sinh hoạt ổn định hơn. Điều nhận được không chỉ là con chữ, mà còn là cơ hội được trưởng thành, được nuôi dưỡng ước mơ và tin vào tương lai.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phát biểu. Ảnh: VT.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phát biểu. Ảnh: VT.

Không chỉ dạy chữ, mà còn trao cơ hội

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh nhấn mạnh, mỗi học sinh đến đây có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một cơ hội: được học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh đề nghị nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, kết hợp kiến thức với kỹ năng sống, ngoại ngữ, khoa học - công nghệ, năng lực số, hướng nghiệp, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; đồng thời quan tâm sát sao đến từng học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhà trường cũng cần bảo đảm tốt điều kiện ăn, ở, chăm sóc sức khỏe, an toàn trường học; xây dựng môi trường để học sinh cảm thấy được tôn trọng, yêu thương và yên tâm học tập.

“Tôi mong rằng nhà trường sẽ xây dựng được môi trường mà ở đó các em cảm thấy an toàn, được tôn trọng và yên tâm học tập, thực sự trở thành ‘Mái ấm hạnh phúc’, không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh kỳ vọng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: VT.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: VT.

Tại buổi lễ, Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND II, đọc Thư chúc mừng của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhân dịp các Trường Văn hóa CAND khai giảng năm học mới. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng tặng hoa, quà chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Năm học 2026-2027, Trường Văn hóa CAND II có 34 lớp với 1.016 học sinh đến từ Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đây là trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến THPT, thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia.

Nhà trường tiếp nhận học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có con thương binh, liệt sĩ CAND; con gia đình chính sách khó khăn; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Học sinh được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt.

Tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc những hành trình mới bắt đầu. Với những học sinh từng đứng trước nguy cơ phải dang dở việc học, Trường Văn hóa CAND II không chỉ là nơi học chữ, mà còn là điểm tựa để các em tiếp tục ước mơ, nuôi dưỡng khát vọng và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Một ngôi trường mới được dựng lên, nhưng điều có ý nghĩa hơn cả là những cánh cửa tương lai đang được mở ra cho những đứa trẻ cần được trao cơ hội.

 

Thanh Nga