Những vườn rau xanh ngát giữa trùng khơi ở nhà giàn DK1
Giữa bốn bề sóng gió của thềm lục địa phía Nam, những vườn rau xanh ngát của cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 không chỉ là nguồn thực phẩm quý giá mà còn thể hiện tinh thần cần mẫn, chăm chỉ và rất sáng tạo, mang đậm bản sắc người bộ đội cụ Hồ.
Buổi sáng một ngày cuối năm, tại khu vực nhà giàn DK1/15 ở bãi Tư Chính, cách phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) khoảng 500 cây số, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi đặt chân tới vườn rau xanh của cán bộ chiến sĩ nhà giàn.
Giữa sóng gió mặn mòi đại dương bao la, những rau cải xanh, cải ngọt, cải thìa cho tới mồng tơi, rau muống hay các dây bầu, mướp, khổ qua, dưa leo… trĩu trái mang tới cảm giác như lạc vào một nông trại sau chuyến hải trình dài lênh đênh. Nhưng không chỉ có nhà giàn DK1/15, tại các nhà giàn khác như DK1/14, DK1/12, DK1/11, DK1/10… chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh tương tự, với rất nhiều các loại rau trái cây tươi tốt.
Theo những cán bộ chiến sĩ nhà giàn, để duy trì được những vườn rau xanh vào mùa khô như hiện nay là một vấn đề cực kỳ khó khăn, cần cả công sức và sự sáng tạo không ngừng trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thay đổi liên tục. Sau đây là một số hình ảnh về những vườn rau độc đáo mà chúng tôi vừa ghi nhận được.







