Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Niềm tin son sắt và nhiều kỳ vọng gửi đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Niềm tin son sắt và nhiều kỳ vọng gửi đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố Huế hết sức quan tâm, với nhiều niềm tin và kỳ vọng được gửi gắm vào những quyết sách lớn của Đại hội.

Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu (thành phố Huế): Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội

Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu. Ảnh: N.Q.
Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu. Ảnh: N.Q.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hết sức quan tâm, đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng. Từ thực tiễn ở cơ sở, có thể thấy rõ niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, nhất là trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân kỳ vọng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, mang tính chiến lược, sát thực tiễn, tập trung vào phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đồng thời chú trọng công tác cán bộ, lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm, đủ bản lĩnh và trí tuệ để dẫn dắt đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với cấp cơ sở, niềm tin và kỳ vọng ấy chính là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề từ thực tiễn, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bà Lê Thị Băng Giang - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Cựu: Mong muốn mọi trẻ em đều được giáo dục trong môi trường an toàn

Bà Lê Thị Băng Giang - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Cựu. Ảnh: N.Q.
Bà Lê Thị Băng Giang - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Cựu. Ảnh: N.Q.

Tập thể chi bộ, cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên nhà trường đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục mầm non trong thời kỳ mới.

Với niềm tin son sắt đó, tôi bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được thời gian qua, nhất là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với ngành giáo dục. Mong muốn lớn nhất là mọi trẻ em Việt Nam, không phân biệt vùng miền hay hoàn cảnh, đều được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường an toàn, hạnh phúc, nhân văn và hiện đại.

Cùng với đó, mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non - lực lượng đang đảm đương nhiệm vụ đặc biệt nặng nề nhưng thầm lặng. Trong đó, cần xem xét việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đủ điều kiện, cải thiện thu nhập, giảm áp lực hành chính, điều chỉnh giờ giấc làm việc hợp lý và có sự chia sẻ kịp thời khi thiếu giáo viên.

Khi đời sống vật chất và tinh thần được bảo đảm, giáo viên mới có thể toàn tâm, toàn ý cống hiến, gắn bó lâu dài với nghề. Đồng thời, kỳ vọng công cuộc đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học tiếp tục được triển khai đồng bộ, khoa học, phù hợp với thực tiễn, tránh tạo áp lực không cần thiết cho giáo viên và học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần hình thành lớp công dân vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bà Lê Thị Mai Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3: Phát triển đi đôi với giữ gìn bản sắc, để không một ai bị bỏ lại phía sau

Bà Lê Thị Mai Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3. Ảnh: N.Q.
Bà Lê Thị Mai Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3. Ảnh: N.Q.

Với đồng bào các dân tộc thiểu số xã A Lưới 3, niềm tin vào Đảng được vun đắp qua những đổi thay rất thật của đất nước, từ con đường về mỗi khu dân cư gần hơn, mái nhà vững chắc hơn, đến cuộc sống hôm nay ấm no hơn trước. Từ núi rừng A Lưới 3, đồng bào luôn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, đã quan tâm, chăm lo để bà con từng bước vươn lên.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra niềm tin và kỳ vọng lớn cho nhiệm kỳ mới. Từ vùng cao biên giới, mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm sâu hơn đến đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để phát triển đi đôi với giữ gìn bản sắc, để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Ủy ban MTTQ xã A Lưới 3 nguyện đồng hành cùng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, quy tụ lòng dân, đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào từng thôn xóm, từng gia đình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa như xã A Lưới 3.

Nguyễn Quốc