Nơi đâu có fan, nơi đó chúng tôi luôn muốn đến
Khán giả Việt Nam sắp có cơ hội gặp gỡ Bad Boys Blue- ban nhạc nổi tiếng thập niêm 80 của thế kỷ trước, tại Hà Nội. Cụ thể, vào ngày 11/3 tới ở Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, đêm nhạc “Bad Boys Blue và Sandra Live Concert” sẽ được tổ chức.
Quan sát những chuyển động âm nhạc gần đây thì thấy, có lẽ đây là ban nhạc nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam trong năm 2017.
Tuy vậy, những năm qua, chuyện mời ban nhạc nổi tiếng thế giới về biểu diễn tại Việt Nam, mà chủ yếu ở Hà Nội thì không phải hiếm. Có thể thấy, đây sẽ là đêm nhạc tiếp nối thành công của những Kenny G Live in Concert (2015), Boney M & Chris Norman ex Smokie (2016) và Modern Talking ft Thomas Anders (2016) do IB Group tổ chức.
Việc mời các ban nhạc từng được thế giới săn đón về Việt Nam biểu diễn cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Số hâm mộ thì cuồng nhiệt, thích thú.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng các nghệ sĩ nổi tiếng khi hết thời mới đến những nơi chưa có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới. Khi đưa vấn đề này trao đổi, đại diện Bad Boys Blue không đồng ý với điều này.
“Ngày trước chúng tôi đã từng sang Đông Âu, vốn là nơi nhạc phương Tây không phổ biến. Chúng tôi không lựa chọn khán giả mà chính khản giả lựa chọn chúng tôi. Nơi đâu có fan, nơi đó chúng tôi luôn muốn đến. Chỉ là vấn đề thời điểm mà thôi”- đại diện ban nhạc Đức khẳng định.
Bad Boys Blue là ban nhạc Đức hát nhạc pop và disco, thành lập ở Köln, Đức, nổi tiếng từ thập niên 80 của thế kỉ 20 với một loạt các bài hát thành công, gây tiếng vang lớn trên thế giới.
Trong đó, bài hát thành công nhất của nhóm là “You’re woman”. Bài này được giới chuyên môn đánh giá là tiêu biểu cho trào lưu Euro Dance và Euro Disco tại Tây Âu vào những năm 80 của thế kỉ 20.
Dù thành lập và biểu diễn chủ yếu tại Đức nhưng đây là nhóm nhạc quốc tế: Các thành viên sáng lập là John McInerney (người Anh), Trevor Taylor (ca sĩ chính, người Jamaica) và Andrew Thomas (người Mỹ)...
Từ năm 2008, Bad Boys Blue trải qua những thay đổi đáng kể về thành viên. Việc này đã bắt đầu khi Herbert McCoy rời nhóm để tiếp tục thực hiện solo của mình, bằng cách sử dụng các phiên bản riêng của mình về một số bài hát cũ.
Và lúc này, Kevin McCoy đã trở thành ca sĩ chính của bộ đôi còn lại. Sau đó một thành viên mới, Jeremy Cummins, đã được bổ sung vào đội hình của nhóm. Năm 2009 Andrew Thomas qua đời ở tuổi 63. John McInerney bây giờ là thành viên duy nhất còn sống từ thuở đầu của Bad Boys Blue.
Mới đây, BTC đêm nhạc cho biết, các thành viên nhóm Bad Boys Blue đang tích cực chuẩn bị cho đêm nhạc tại Hà Nội, cùng Sandra.
Nhắc đến nữ hoàng nhạc Pop, John McInerney chia sẻ: “Sandra là một ngôi sao thực thụ. Cô ấy rất quyến rũ và các ca khúc của cô ấy có phong cách và giai điệu riêng trong bối cảnh của EURO Disco thời đó. Chúng tôi rất thích thú khi lần đầu được diễn cùng Sandra tại Việt Nam”.
Nghệ sĩ điển trai gốc Anh cho biết, anh cùng những người bạn của mình sẽ mang đến tất cả các bài hit của Bad Boys Blue. “Tôi yêu khán giả Việt Nam kể từ lần biểu diễn ở California cách đây mấy năm.
Ở đó tôi gặp 1 fan chừng gần 40 tuổi. Anh ấy nói sang Mỹ từ ngày còn nhỏ và cũng đồng thời là khi Bad Boys Blue đang nổi đình nổi đám.
Anh ấy thuộc lòng các ca khúc hit của chúng tôi khiến tôi rất ngạc nhiên vì không hình dung được nhạc của mình lại được khán giả châu Á đón nhận.
Tôi được biết Bad Boys Blue có rất nhiều fan ở Việt Nam. Thật tuyệt vời và chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến tất cả những bài hit mà các bạn mong đợi”.
Vì sao ban nhạc lại chọn cái tên “Bad Boys Blue”? Lý giải điều này, John McInerney chia sẻ: “Ngày đó thế hệ chúng tôi thích thú với sự nổi loạn, thích làm “trai hư”. Sự kết hợp giữa 1 “hot girl” và 1 “bad boy” luôn kích thích sự tưởng tượng của công chúng va từ khái niệm này chúng tôi đã có bài hit rất thành công là “Hot girl bad boy”.
Nhà sản xuất Tony Hendrik và chúng tôi rất phân vân giữa 2 cái tên “Bad Guys”, hay “Bad Boys”. Cuối cùng chúng tôi chọn “Bad Boys Blue” vì muốn thêm chữ “blue” nghĩa là nỗi buồn cho nó khác lạ. Nghe thì sến sẩm nhưng tất cả đều thích”.