NSƯT Mai Hoa sẽ hát trong đêm nhạc 'Hà Nội – Ngày ấy'

Ngọc Khánh 13/09/2023 14:07

Đêm nhạc “Hà Nội – Ngày ấy" có sự góp mặt của NSƯT Mai Hoa cùng nhiều ca sĩ, nhóm nhạc tên tuổi. Các ca khúc tập trung khắc họa cái thần, khí chất hào hoa, phong nhã và thanh tao của người Hà Nội.

Đêm nhạc do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện.

Đêm nhạc “Hà Nội – Ngày ấy" có sự góp mặt của NSƯT Mai Hoa cùng nhiều ca sĩ, nhóm nhạc tên tuổi.

“Hà Nội - Ngày ấy” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Mai Hoa, Hồ Quỳnh Hương, Phạm Thu Hà, Thanh Thảo, Hà Lê, Tuấn Hiệp, Trung Sỹ, Phương Mai, Huệ Thương... Các nhóm nhạc Thời gian, Phương nam và Band nhạc “Bông hồng đen” (Black Rose) với các nhạc phẩm: “Dư âm”; “Bóng chiều xưa”; “Tôi đưa Em sang sông”; “Thu quyến rũ”; “Sơn nữ ca”; ”Gửi gió cho mây ngàn bay”; “Hướng về Hà Nội”; “Ngày về”; “Tiến về Hà Nội”...

Theo Ban tổ chức chương trình: “Từ xưa người Hà Nội luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, hào hoa. Sự tài hoa, tao nhã, phóng khoáng, lịch duyệt, quân tử, tinh tế… được thể hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người Hà Nội. Người Hà Nội coi trọng cái đẹp nhưng nhã nhặn, sành điệu nhưng cũng vô cùng khiêm nhường…

Có lẽ cũng bởi vì điều này mà vào giữa những thập niên 1930 khi buổi đầu của Tân Nhạc Việt Nam ra đời, các sáng tác về Hà Nội của các Nhạc sĩ Dương Triệu Tước, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Cao, Hoàng Giáp, Nguyễn Văn Thương… đã khắc họa được cái thần, cái khí chất hào hoa, phong nhã và thanh tao ấy. Người Hà Nội không chỉ hào hoa, lịch thiệp mà người Hà Nội còn rất nghĩa khí, giàu lòng yêu nước, luôn tự hào dân tộc và rất tự trọng, sẵn sàng đứng lên đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc. Tình yêu đất nước được thể hiện qua các ca khúc: “Hướng về Hà Nội”, “Sơn nữ ca”, “Người Hà Nội”…

Sau những thăng trầm lịch sử, Hà Nội trở về với vẻ đẹp thanh bình vốn có của nó, một vẻ đẹp mà không chỉ người Hà Nội mà cả những người chỉ sống một thời gian ngắn thôi nhưng khi rời đi cũng luôn có cảm giác vừa tiếc nuối vừa hạnh phúc, sẽ nhớ những chiếc lá vàng rơi chao nghiêng trên con phố nào đó, sẽ nhớ tiếng chuông Nhà thờ khi vô tình đi ngang qua vào khoảnh khắc tiếng chuông ngân vang… Hà Nội vào thu, Người Hà Nội và những người sinh sống tại Hà Nội như xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhiều hơn và lãng mạn hơn. Sẽ thật thiếu sót khi Thu Hà Nội về mà không dành một buổi tối thưởng thức âm nhạc ở Thánh đường Nhà Hát Lớn, nơi đã chứng kiến và ghi dấu bao nốt thăng trầm và lãng mạn của Thu Hà Nội”.

Đêm nhạc sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào lúc 20h ngày 5/10 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NSƯT Mai Hoa sẽ hát trong đêm nhạc 'Hà Nội – Ngày ấy'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO