Nữ nghị sỹ bị ám sát dã man vì ủng hộ Anh ở lại EU
Một nữ nghị sỹ Anh mới bị bắn và đâm bằng dao liên tục đến chết bởi một người đàn ông được cho là đã hô to khẩu hiệu “nước Anh là trên hết”. Bà đã nhận được hàng loạt những lời đe dọa suốt 3 tháng vừa qua mà không được đảm bảo an toàn tính mạng.
Bà Joe Cox trong một lần xuất hiện tại Westminster, Anh hồi tháng 5/2015 (Nguồn: Reuters).
Bà Joe Cox, 41 tuổi, sau khi bị tấn công bằng dao và súng đã nằm chảy máu trên vệ đường ngay bên ngoài khu vực bầu cử của bà ở Birstall, West Yorkshire (Anh), nơi vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra hôm 16/6. Nghi phạm tấn công bà, Tommy Mair, 52 tuổi, kẻ một mình thực hiện vụ tấn công, được cho là có vấn đề về tâm thần đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Phía cảnh sát cho hay họ đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh tăng cường tại văn phòng tiếp dân và tại nhà riêng của bà Cox ở London, sau khi bà nhận được hàng loạt lời đe dọa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các thông điệp đe dọa này, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào với vụ sát hại bà.
Bà Cox, vị nghị sỹ đầu tiên của Anh bị ám sát trong suốt hơn 25 năm nay, đã bị bắn hai phát khiến bà gục xuống đất. Bà tiếp tục bị đá và đâm liên tiếp một cách dã man sau đó. Một số nhân chứng nói rằng bà đã bị bắn 3 lần ngay vào đầu và nghi phạm còn cố gắng nạp thêm đạn vào khẩu súng kiểu cổ của hắn khi một người đàn ông 77 tuổi đến khống chế hắn.
Người đàn ông trên chỉ bị một vài vết thương nhỏ, trong khi nghi phạm cố gắng lao vào đám đông để bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện kẻ này đang bị cảnh sát bắt giam.
Những nhân chứng xung quanh kể lại rằng đã nghe thấy nghi phạm hét tô khẩu hiệu “nước Anh là trên hết”, điều này khiến người ta ngờ rằng động cơ của vụ án mạng có liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra vào ngày 23/6 tới ở Anh. Được biết, bà Cox là một nhà vận động chiến dịch bỏ phiếu cho nước Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU).
Nghi phạm vụ ám sát dã man được mô tả là hành động một mình và có vấn đề về tâm thần. Gã là người kín tiếng, có vẻ ngoài lịch thiệp và ngay cả những người ở gần khu hắn sống cũng ít biết tới hắn. Một số người hàng xóm của nghi phạm này cho hay, Mair rất ít nói. Nhiều người tin rằng Mair có vấn đề về tâm thần.
Một người anh của Mair, Duane St Louis, nói rằng nghi phạm từng làm việc như một tình nguyện viên tại trường học dành cho trẻ em khuyết tật trong vài năm, và chưa bao giờ thể hiện quan điểm phân biệt chủng tộc. Guardian dẫn lời ông Louis nói rằng, Mair thậm chí còn là một người rất tốt, luôn giúp đỡ gia đình và những người xung quanh. Ông Louis cũng nói rằng ông không hề biết rằng em trai mình lại có quan điểm chính trị cực đoan như vậy và cũng không biết được là hắn có một khẩu súng.
Một người anh khác của nghi phạm, Scott Mair, thì rất xúc động khi nghe tin em trai mình là thủ phạm vụ giết người dã man.
“Tôi không thể tin điều đã xảy ra. Em trai tôi chưa từng có hành vi bạo lực và cũng không hề quan tâm tới chính trị. Tôi thậm chí không biết nó bỏ phiếu cho bên nào. Nó có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng đã được chữa trị” - ông Scott nói.
Cảnh sát Anh hiện đang điều tra về một số báo cáo nói rằng nghi phạm Mair có các tư tưởng chính trị nguy hiểm.
Bà Cox, nữ nghị sỹ thuộc đảng Lao động Anh, đã qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện, để lại chồng và hai đứa con mới ở độ tuổi 3 và 5. Bà Cox là một nhà vận động chiến dịch và nhà hoạt động. Trước khi được bầu vào Quốc hội, bà Cox từng làm việc cho Tổ chức Oxfam.
Bà cũng từng giữ chức Chủ tịch Mạng lưới Nữ lao động, một cố vấn kỳ cựu cho quỹ từ thiện chống chế độ nô lệ Freedon, và từng là Chủ tịch của Tổ chức Những người bạn của Syria. Tại Quốc hội, bà Cox luôn là một nghị sỹ đầy cảm hứng, người vận động chính phủ Anh tiếp nhận thêm những đứa trẻ tị nạn người Syria.
Trong ngày 17/6, Thủ tướng Anh David Cameron đã gửi lời chia buồn trước sự việc, trong khi Chủ tịch Đảng Lao động Jeremy Corbyn cũng thể hiện sự đau buồn sâu sắc về việc một đồng nghiệp đáng kính đã qua đời. Chồng của bà Cox, ông Brendan, cùng ngày cũng đưa ra một tuyên bố, nói rằng người vợ quá cố của mình “đã luôn đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn”.