Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nữ sinh bị bệnh nan y nhận được 300 triệu đồng hỗ trợ chữa bệnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nữ sinh bị bệnh nan y nhận được 300 triệu đồng hỗ trợ chữa bệnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Liên quan đến bài viết: “Đà Nẵng: Xót xa nữ sinh gác lại giấc mơ giảng đường đại học vì bị bệnh nan y” mà Báo Đại đoàn kết đã phản ánh, tính đến nay, các nhà hảo tâm, đơn vị đã hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để gia đình điều trị bệnh cho em Thùy.

Em Võ Thị Cẩm Thùy đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CV.
Em Võ Thị Cẩm Thùy đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CV.

 Ngày 16/10, ông Võ Văn Minh là cha của em Võ Thị Cẩm Thùy, (18 tuổi), ở thôn Trung Đàn, xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng là người con gái vừa nhận giấy báo trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Đà Nẵng, thì trong lúc lao động em Thùy bị đau nên gia đình đưa đi khám ở bệnh viện và bàng hoàng nhận hung tin là em mắc bệnh ung thư máu. Ông Minh cho biết, tính đến nay gia đình đã nhận được số tiền 300 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu chữa bệnh.

Còn em Võ Thị Cẩm Thùy sau khi bị bệnh được gia đình đưa đi điều trị khắp nơi từ bệnh viện quê nhà đến TP Hồ Chí Minh và hiện nay đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trước hoàn cảnh thương tâm của em Võ Thị Cẩm Thùy, Báo Đại đoàn kết đã có bài viết “Đà Nẵng: Xót xa nữ sinh gác lại giấc mơ giảng đường đại học vì bị bệnh nan y” (số ra ngày 29/9/2025), phản ánh về sự việc thương cảm nói trên.

Ngay sau khi báo đăng bài, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 15 triệu đồng và phóng viên Văn phòng đại diện Báo Đại đoàn kết khu vực miền Trung, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng đã đến tận nhà trao số tiền này cho gia đình em.

Còn ông Võ Văn Minh cha em Võ Thị Cẩm Thùy cho biết, tính từ ngày 29/9 đến nay gia đình đã nhận được 300 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho con ông chữa bệnh.

Ông Võ Văn Minh xúc động: “Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng bạn đọc của các cơ quan báo chí đã quan tâm, chia sẻ và gửi tặng số tiền quý báu này. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ to lớn về vật chất để con gái tôi có điều kiện điều trị bệnh tật, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá đối với gia đình tôi trong lúc khó khăn. Tôi xin trân trọng biết ơn tấm lòng nhân ái của mọi người”.


Tấn Thành