Phiến quân IS lần đầu tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố đầu năm mới nhằm vào câu lạc bộ đêm Reina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến 39 người thiệt mạng, trong lúc chính quyền nước này vẫn đang gấp rút trruy lùng kẻ sát nhân.
Người dân Istanbul đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân tại CLB Reina. (Nguồn: AFP).
Trong hôm 3/1, IS trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter, đã “khoe khoang” rằng sự việc đẫm máu xảy ra ở Istanbul vừa qua là vụ tấn công khủng bố lớn đầu tiên của chúng để mở đầu năm 2017. Tuy nhiên tuyên bố này hiện chưa được xác nhận rõ ràng.
“Trong các chiến dịch tiếp diễn mà IS thực hiện nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, một binh sỹ dũng cảm của nhà nước Caliphate đã tấn công một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất trong lúc những người Công giáo đang ăn mừng ngày lễ của họ” - Tuyên bố trên nêu rõ.
Ngay sau khi sự việc đẫm máu xảy ra, cả giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều gọi vụ tấn công trên là hành động khủng bố.
Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ đã tìm thấy nhiều dấu vân tay của nghi phạm và biết được nhận dạng của kẻ này, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho hay, thêm rằng có 8 người đã bị bắt giữ vì có liên hệ với vụ tấn công, tuy nhiên nghi phạm chính lại không nằm trong số này.
Các đoạn băng ghi hình cho thấy kẻ tấn công đang bắn hạ một nhân viên bảo vệ an ninh và sỹ quan cảnh sát ngay tại cửa vào của CLB Reina. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng kẻ này thực hiện hành động một cách đơn độc.
Những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố gồm công dân đến từ 14 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Morocco, Jordan, Canada, Nga, Tunisia, Arab Saudi và Kuwait. Nhân viên bảo vệ CLB Fatih Cakmak là một trong số những nạn nhân thiệt mạng đầu tiên trong vụ tấn công. Cakmak từng tự nhận bản thân mình là người may mắn sau khi sống sót sau một vụ tấn công hồi tháng 12-2016 bên ngoài tòa nhà Vodafone Arena, nơi anh này cũng làm nhiệm vụ an ninh.
Vụ tấn công cũng khiến hàng chục người khác bị thương, phải nhập viện để điều trị. Tính đến hôm 3/1, vẫn có 46 người đang được điều trị các thương tích mà nghi phạm xả súng gây ra. Nhiều trường hợp bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.
Thảm kịch trong ngày đầu năm
Nhiều nhân chứng đã mô tả lại diễn biến về vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại CLB Reina, thành phố Istanbul.
“Lúc đó chúng tôi đang rất vui vẻ. Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ đó là một vụ ẩu đả, nhưng sau đó bỗng nghe thấy tiếng súng nổ” - Hãng CNN dẫn lời ông Yunus, một nhân chứng, kể lại - “Sau khi nghe tiếng súng, mọi người bắt đầu bỏ chạy về phía cầu thang. Có một người chạy ngay gần tôi bị trúng đạn và gục xuống sàn. Chúng tôi đã nấp dưới ghế sofa”.
Một nhân chứng khác nói rằng ông không biết được có bao nhiêu kẻ tấn công, nhưng nhìn thấy một kẻ và nhanh chóng ẩn nấp.
“Tôi đã bị trúng đạn vào chân” - nhân chứng này kể lại khi đang được chuyển lên xe cứu thương - “Những kẻ đó bỗng dưng ập vào và xả súng vào mọi thứ”.
Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu khủng bố?
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kurtulmus, cho hay ông tin rằng vụ tấn công khủng bố này là hành động đáp trả lại việc chính quyền Ankara thực hiện chiến dịch Euphrate Shield, chiến dịch tấn công dưới mặt đất nhằm truy kích tổ chức phiến quân IS trên lãnh thổ Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ đường biên giới chung dài 500 km với Syria, điều khiến đất nước này dễ dàng trở thành mục tiêu khủng bố của chiến binh IS. Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ cũng thực hiện chiến dịch chống lại đảng Lao động người Kurd (PKK). Cả IS và lực lượng phiến quân người Kurd đều bị cáo buộc đã tổ chức nhiều vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua.
Giới chức nước này ngờ rằng IS đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào sân bay Ataturk hồi tháng 6/2016 khiến 44 người thiệt mạng và một vụ nổ tại một đám cưới hồi tháng 8 cùng năm khiến 54 người thiệt mạng. Theo giới phân tích, IS thường tránh nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tạo nên “một môi trường nghi kỵ lẫn nhau trong giới chính trị” ở nước này.
Bởi vậy, việc IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công CLB ở Istanbul mới đây có thể đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý.
Ngoài IS ra, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cũng thường xuyên có các cuộc đụng độ với phiến quân thuộc PKK, phần lớn ở các khu vực tập trung đông người Kurd ở phía Đông nam nước này.
Hồi tháng 12 vừa qua, một vụ đánh bom kép xảy ra tại Istanbul đã khiến 44 người thiệt mạng và 155 người khác bị thương, được cho là do một nhóm chiến binh PKK thực hiện. Cũng trong cùng tháng, một chiếc xe chở bom phát nổ gần một chiếc xe buýt tại tỉnh Keyseri đã khiến 13 binh sỹ nước này thiệt mạng. Chỉ 3 ngày sau đó, một tay súng đã ám sát Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc triển lãm nghệ thuật.