Philippines tuyên bố không phải ‘người em bé nhỏ’ của Mỹ
Ngoại trưởng Philippines mới đây đã cảnh báo rằng đất nước ông sẽ không được coi như một “người em bé nhỏ da nâu” của nước Mỹ, và sẽ không chịu bị dạy dỗ về vấn đề nhân quyền. Sự việc xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có tuyên bố nhạy cảm về tình hình Philippines.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Nguồn: Reuters).
Phát biểu tại Washington hôm 15/9, Ngoại trưởng Philippines, ông Perfecto Yasay đã nói rằng: “Tôi đang yêu cầu những người bạn Mỹ của chúng tôi, giới lãnh đạo Mỹ, hãy nhìn vào nguyện vọng của chúng tôi. Chúng tôi không thể mãi mãi là người em bé nhỏ da nâu của Mỹ… chúng tôi phải phát triển, phải tăng trưởng và trở thành một người anh lớn của chính người dân của chúng tôi”.
Ông Yasay, tuy nhiên, cũng nhấn mạnh rằng, Tổng thống Rodrigo Duterte vẫn sẽ “giữ vững cam kết duy trì và tôn trọng các khối đồng minh, trong đó gồm cả khối đồng minh với Mỹ”.
Dù vậy thì quan hệ giữa ông Duterte và Barack Obama trong thời điểm hiện nay vẫn rất lạnh nhạt. Tổng thống Philippines từng có lời lẽ khiếm nhã với người đồng cấp Mỹ sau khi Washington nói muốn đề cập tới cuộc chiến chống tội phạm ma túy của Philippines. Phía Nhà Trắng sau đó nhanh chóng hủy cuộc họp giữa lãnh đạo hai bên.
Ông Yasay khẳng định rằng, rất nhiều các bình luận và hành động mà ông Duterte đưa ra gần đây liên quan tới Mỹ đã bị hiểu lầm. Ông cũng bác bỏ mọi lời chỉ trích nhằm vào chiến dịch trấn áp tội phạm mà Tổng thống Duterte đang thực hiện, nói rằng, Manila sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động giết người trái pháp luật.
Vị quan chức này cũng nhấn mạnh rằng lời kêu gọi lính Mỹ rút quân khỏi miền Nam Philippines mà ông Duterte đưa ra mới đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm giúp binh sỹ Mỹ được an toàn, trong lúc mà lực lượng Philippines tham gia chiến dịch tấn công phiến quân Abu Sayyaf.
Ông Duterte, người nhậm chức Tổng thống hồi tháng 5 vừa qua, hiện đang chịu nhiều chỉ trích gay gắt liên quan tới cuộc chiến chống tội phạm ma túy mà ông thực hiện.
Theo AFP, tính đến thời điểm tuần trước, cảnh sát nước này đã tiêu diệt 1.011 nghi phạm, và 1.391 cái chết hiện đang được điều tra.