Sau thời gian chuẩn bị, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ ra rạp từ ngày 4/4 tới. Đây là phim chiến tranh - lịch sử hiếm hoi không dùng ngân sách nhà nước, ra mắt dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Bộ phim điện ảnh “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” lấy bối cảnh năm 1968 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ ở giai đoạn cao trào, phản ánh tinh thần gan dạ, quả cảm của những du kích Củ Chi. Diễn viên Thái Hòa đóng vai Tư Đạp - nhân vật chính trong phim. Nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân nhận vai vì kịch bản gây xúc động, đồng thời có kết nối gần gũi vì ông ngoại vợ từng chiến đấu tại vùng đất này. Bên cạnh Thái Hòa, còn có các nghệ sĩ Cao Minh, diễn viên Quang Tuấn, Diễm Hằng… Diễn viên Quang Tuấn từng làm việc với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong phim tâm lý “Tro tàn rực rỡ” đóng cặp với Phương Anh Đào.
Theo chia sẽ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, 10 năm trước anh đã ấp ủ và chuẩn bị cho dự án phim “Địa đạo" sau khi làm một phim ngắn 10 phút về đề tài này. Kịch bản phim dài được chắp bút năm 2014, sau đó tiếp tục được sửa chữa nhiều lần trước khi chính thức hoàn thiện.
Đối với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, hành trình 10 năm ròng thai nghén cho bộ phim là một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Và may mắn, anh đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình thực hiện bộ phim, khi có được nhà đầu tư tin tưởng và đồng hành cùng dự án, có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, ban, bộ, ngành cũng như người dân và nhiều cá nhân khác. “Nòng cốt của bộ phim này là nói về chiến tranh nhân dân: Những người dân bình thường chống lại một đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Đây là cuộc chiến không cân sức, nhưng chúng ta đã làm được. Chúng ta có chiến lược, sách lược, sự thông minh bên cạnh lòng dũng cảm. Đây là một áng anh hùng ca. Tại sao những người du kích Củ Chi ở đó bao nhiêu năm mà người Mỹ không làm gì được? Một vùng đất bị ủi sạch, đốt trụi, nhưng dưới lòng đất vẫn có địa đạo, vẫn có những người du kích. Đây không phải cái nhìn khách quan về cuộc chiến. Đây là cái nhìn chủ quan: Tôi muốn có một góc nhìn thấp nhất, góc nhìn của người du kích gan góc chiến đấu dưới lòng địa đạo” - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói, đồng thời chia sẻ: “Bộ phim được làm ra hướng đến kỷ niệm 50 năm đất nước hòa bình thống nhất, đối với tôi là một ngày phước lành, ngày chúng ta hội tụ nhau lại cho một niềm vui chung. Mong khán giả ủng hộ, cho phép bộ phim đóng góp một phần nhỏ bé cho niềm vui chung đó”.
Những chia sẻ của ê kíp làm phim trong những ngày gần đây đang khiến khán giả tò mò đón đợi bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Không phải chỉ bởi vì mức độ đầu tư công phu của một bộ phim tư nhân về đề tài cách mạng, mà còn bởi vì một góc nhìn của thế hệ sau về cuộc chiến của những người đi trước đã sống và chiến đấu ra sao để giành độc lập, tự do về cho Tổ quốc.
Theo lịch, dự kiến phim sẽ có suất chiếu sớm lúc 19 giờ các ngày 2-3/4 tại 24 cụm rạp CGV, 22 cụm rạp Galaxy và một số cụm rạp khác tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh… Phim ra mắt giai đoạn “thấp điểm,” ít chịu cạnh tranh của các phim Việt đáng chú ý khác như “Thám tử Kiên” của Victor Vũ và “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của Lý Hải (đều công chiếu từ ngày 30/4).