Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phố Hàng Mã đông nghịt giới trẻ trong đêm Trung thu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phố Hàng Mã đông nghịt giới trẻ trong đêm Trung thu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 25/9, phố Hàng Mã (Hà Nội) đông nghịt người trong ngày Tết Trung thu. Hàng nghìn người dân, đặc biệt là giới trẻ, đổ về đây vui chơi, chụp ảnh và hòa mình vào không khí Trung thu rực rỡ giữa phố cổ.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, từ chiều tối ngày 25/9, lượng người đổ về phố Hàng Mã ngày càng đông. Các cửa hàng bày bán đủ loại đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi truyền thống và phụ kiện Trung thu, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, từ chiều tối ngày 25/9, lượng người đổ về phố Hàng Mã ngày càng đông. Các cửa hàng bày bán đủ loại đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi truyền thống và phụ kiện Trung thu, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu.
Nhiều nhóm bạn trẻ đi theo từng tốp, vừa tham quan, mua sắm vừa tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Một số khu vực trước các cửa hàng đông kín người, việc di chuyển khá chậm.
Nhiều nhóm bạn trẻ đi theo từng tốp, vừa tham quan, mua sắm vừa tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. Một số khu vực trước các cửa hàng đông kín người, việc di chuyển khá chậm.
Bạn Nguyễn Minh Trang, 22 tuổi, Hà Nội, cho biết: “Em cùng các bạn đến Hàng Mã để chơi Trung thu và chụp ảnh. Hôm nay rất đông nhưng không khí vui và náo nhiệt. Bọn em muốn lưu lại những hình ảnh của Trung thu năm nay".
Bạn Nguyễn Minh Trang, 22 tuổi, Hà Nội, cho biết: “Em cùng các bạn đến Hàng Mã để chơi Trung thu và chụp ảnh. Hôm nay rất đông nhưng không khí vui và náo nhiệt. Bọn em muốn lưu lại những hình ảnh của Trung thu năm nay".
Không chỉ tham quan, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn các món đồ chơi truyền thống làm kỷ niệm.
Không chỉ tham quan, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn các món đồ chơi truyền thống làm kỷ niệm.
Bạn Trần Văn Tuấn 24 tuổi, Hà Nội cho hay: “Em đi Hàng Mã nhiều lần nhưng hôm nay cảm giác khác hẳn vì đúng ngày Trung thu nên rất đông. Điều em thích là vẫn còn nhiều đồ chơi truyền thống, nhìn rất đúng không khí Trung thu ngày trước".
Bạn Trần Văn Tuấn 24 tuổi, Hà Nội cho hay: “Em đi Hàng Mã nhiều lần nhưng hôm nay cảm giác khác hẳn vì đúng ngày Trung thu nên rất đông. Điều em thích là vẫn còn nhiều đồ chơi truyền thống, nhìn rất đúng không khí Trung thu ngày trước".
Trong khi đó, các tiểu thương cũng tất bật phục vụ lượng khách lớn. Đèn lồng, mặt nạ, đèn ông sao và nhiều loại đồ chơi được khách lựa chọn.
Trong khi đó, các tiểu thương cũng tất bật phục vụ lượng khách lớn. Đèn lồng, mặt nạ, đèn ông sao và nhiều loại đồ chơi được khách lựa chọn.
Tiểu thương phố Hàng Mã, cho biết: “Từ chiều đến tối khách bắt đầu đông, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người đến vừa mua đồ vừa chụp ảnh. Đúng ngày Trung thu nên không khí mua bán nhộn nhịp hơn những ngày trước".
Tiểu thương phố Hàng Mã, cho biết: “Từ chiều đến tối khách bắt đầu đông, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người đến vừa mua đồ vừa chụp ảnh. Đúng ngày Trung thu nên không khí mua bán nhộn nhịp hơn những ngày trước".
Càng về tối, lượng người tập trung trên phố Hàng Mã càng đông. Dòng người nối dài giữa những gian hàng rực rỡ ánh đèn, tạo nên không khí đặc trưng của đêm Trung thu tại khu phố cổ Hà Nội.
Càng về tối, lượng người tập trung trên phố Hàng Mã càng đông. Dòng người nối dài giữa những gian hàng rực rỡ ánh đèn, tạo nên không khí đặc trưng của đêm Trung thu tại khu phố cổ Hà Nội.
Các loại đèn lồng với nhiều kiểu dáng, màu sắc được bày kín các gian hàng trên phố Hàng Mã.
Các loại đèn lồng với nhiều kiểu dáng, màu sắc được bày kín các gian hàng trên phố Hàng Mã.
Với nhiều bạn trẻ, Hàng Mã không chỉ là nơi mua sắm đồ chơi mà còn là điểm hẹn để gặp gỡ bạn bè, chụp ảnh và tận hưởng không khí Tết Trung thu.
Với nhiều bạn trẻ, Hàng Mã không chỉ là nơi mua sắm đồ chơi mà còn là điểm hẹn để gặp gỡ bạn bè, chụp ảnh và tận hưởng không khí Tết Trung thu.

Lê Khánh