Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Phụ nữ phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu): Chỗ dựa cho hội viên nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phụ nữ phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu): Chỗ dựa cho hội viên nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm qua, Hội phụ nữ phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tạo điều kiện cho các hội viên nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thoát nghèo bền vững.

Phụ nữ phường Thắng Nhất (TP Vũng Tàu): Chỗ dựa cho hội viên nghèo

Từng là hộ nghèo, nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Hội phụ nữ,
chị Nguyễn Thị Cường (khu phố 5, phường Thắng Nhất) đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Được sự giới thiệu của cán bộ phụ nữ phường Thắng Nhất, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Cường (khu phố 5, phường Thắng Nhất), hội viên hội phụ nữ phường.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ, chị Cường cho biết, chồng bỏ đi từ năm 2011, nên một mình chị phải nuôi 2 người con, đứa học lớp 9, đứa học lớp 3.

Nghề nghiệp không ổn định, thu nhập bấp bênh, nên gia đình chị quanh năm thiếu trước hụt sau. Nhớ lại những ngày này chị Cường gạt nước mắt: “Nhiều lúc chỉ vài ba trăm ngàn đồng đóng tiền học cho con mà tôi cũng phải vay mượn khắp nơi”.

3 năm trước, nhờ Hội Phụ nữ phường Thắng Nhất và các hội viên phụ nữ trong khu phố cho vay 20 triệu đồng từ quỹ “Vì quê hương” và nguồn quỹ tiết kiệm của nhóm phụ nữ phường, chị Cường sắm được máy may và mở tiệm may, sửa quần áo tại nhà.

Nhờ đó, chị Cường có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học. Cuộc sống dần ổn định và gia đình chị đã thoát nghèo.

“Nếu không có sự giúp đỡ, động viên của Hội Phụ nữ phường và các chị em hội viên, không biết bao giờ mẹ con tôi mới thoát khỏi cảnh nghèo”, chị Nguyễn Thị Cường xúc động nói.

Cũng là một hộ nghèo ở phường, gia đình bà Lê Thị Thanh Xuân (tổ 6, khu phố 10, phường Thắng Nhất) càng trở nên khó khăn gấp bội từ khi con trai bà mắc bệnh hiểm nghèo…

Để có tiền chạy thận nhân tạo cho con, bà Xuân đã phải bán hết đất đai và tài sản, đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Thấy hoàn cảnh gia đình bà Xuân quá khó khăn, Hội Phụ nữ phường vận động hội viên góp vốn cho bà Xuân vay mở quán nước.

Nguồn thu nhập từ quán nước đã giúp bà Xuân có thêm tiền chi tiêu và thang thuốc cho con. “Bán nước giải khát tuy thu nhập không cao, nhưng có đồng vô, đồng ra để trang trải cuộc sống và lo thuốc men cho đứa con trai. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các chị em hội viên hội phụ nữ”, bà Xuân cho biết.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thắng Nhất cho biết, thời gian qua cùng với việc vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập nâng cao trình độ, các cấp hội còn tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.

Đặc biệt, từ năm 2012, Hội đã phát động mô hình “Chung tay vì phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, “Nuôi heo đất tiết kiệm” mỗi chị em góp 5.000 đồng/tháng.

Hưởng ứng phong trào này, từ năm 2011 đến nay, có gần 3.200 lượt hội viên tham gia 191 nhóm phụ nữ tiết kiệm, huy động được số tiền hơn 1 tỷ đồng/tháng, cho chị em xoay vòng nhận hàng tháng giải quyết khó khăn và phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, Hội tín chấp cho 177 lượt hội viên, phụ nữ nghèo vay 2,4 tỷ đồng vốn ngân hàng chính sách xã hội để chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh…

Ngoài ra, hội còn vận động chị em giúp 87 chị em phụ nữ với tổng số tiền gần 561 triệu đồng vay không lãi suất; 10 chị em vay 20 triệu đồng vốn vận động của mạnh thường quân để mở tiệm may, bán hàng ăn, nước giải khát.

Trong 5 năm qua, phường Thắng Nhất đã giảm được 562 gia đình phụ nữ nghèo, trong đó có 269 hội viên. “Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ phường sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay và quỹ tiệt kiệm phụ nữ, nhằm giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị Phương Hoa chia sẻ.

Theo bariavungtau.com.vn