Phú Thọ: Cán bộ Công an giúp người dân tìm lại gia đình sau 52 năm thất lạc
Từ những thông tin ít ỏi về người thân thất lạc, Đại úy Nguyễn Ngọc Duy, cán bộ Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) đã xác minh, kết nối thông tin, giúp ông Lê Văn Dụng (SN 1967 ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) tìm lại gia đình sau 52 năm xa cách.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Đại úy Nguyễn Ngọc Duy hiện công tác tại tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Vĩnh Hưng. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý địa bàn, nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, anh thường xuyên quan tâm, hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Trong thời gian nghỉ, Đại úy Duy tham gia một số hội, nhóm trên mạng xã hội chuyên hỗ trợ tìm kiếm người thân thất lạc. Qua quá trình theo dõi, kết nối và xác minh thông tin, anh đã tiếp nhận trường hợp ông Lê Văn Dụng (sinh năm 1967, hiện ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi), thất lạc gia đình từ khi mới 7 tuổi.
Sau hơn nửa thế kỷ, những thông tin về gia đình và quê quán của ông Dụng chỉ còn lại qua những ký ức rời rạc. Đây là một trong những khó khăn lớn đối với việc xác minh, bởi thời gian đã làm thay đổi nhiều thông tin về con người, địa danh và nơi cư trú.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại úy Nguyễn Ngọc Duy đã kiên trì rà soát, đối chiếu các thông tin liên quan, tìm kiếm những đầu mối có khả năng kết nối với gia đình ông Dụng. Từ những dữ liệu ban đầu, anh từng bước xác minh, liên hệ với các cá nhân liên quan và thực hiện nhiều cuộc trao đổi để kiểm chứng thông tin. Bằng sự kiên trì và trách nhiệm, các thông tin từng bước được làm rõ. Sau 52 năm xa cách, ông Lê Văn Dụng đã tìm lại được người thân và trở về với gia đình tại thôn An Phú, xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng.
Xúc động trước sự hỗ trợ của cán bộ Công an, ông Lê Văn Dụng cùng gia đình đã gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Vĩnh Hưng, bày tỏ sự trân trọng đối với tập thể Công an xã và cá nhân Đại úy Nguyễn Ngọc Duy.