Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh: Lựa chọn đi đường dài với thính phòng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh: Lựa chọn đi đường dài với thính phòng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở tuổi 22, Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh vừa ra mắt CD “Gửi mùa thu ở lại” và MV “Sau những ngày yêu xa”. Hai sản phẩm đầu tay cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của một giọng ca trẻ khi chọn dòng nhạc thính phòng vốn nhiều thử thách, đồng thời tìm cách đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ (Hà Nội), Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng tại Tiếng hát Hà Nội 2024, cô từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 tại Singapore. Sau những dấu mốc ấy, nữ ca sĩ trẻ không chọn một sản phẩm đơn lẻ để nhanh chóng xuất hiện trên các nền tảng số mà bắt tay thực hiện một CD vật lý gồm 8 ca khúc về Hà Nội và một MV giao hưởng thính phòng được đầu tư công phu.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh.
Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh.

Đó là một lựa chọn không dễ với một ca sĩ 22 tuổi, nhất là khi Ngọc Anh vẫn đang học tập và hoàn thiện nghề nghiệp. Với Ngọc Anh, Giải nhất dòng Thính phòng Tiếng hát truyền hình Hà Nội là dấu mốc đầu tiên trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật. “Muốn mọi người nhớ đến tên tuổi, tôi nghĩ cần để mọi người biết mình đã cống hiến những gì cho nghệ thuật và những sản phẩm âm nhạc chất lượng sẽ là câu trả lời”, Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 chia sẻ.

CD “Gửi mùa thu ở lại” gồm “Nhớ về Hà Nội”, “Hà Nội đêm mùa đông”, “Cảm xúc tháng mười”, “Khi thành phố lên đèn”, “Hướng về Hà Nội”, “Bài ca Hà Nội”, “Hoàn Kiếm” và “Sau những ngày yêu xa”. Những ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ đặt người hát trẻ trước một bài toán không đơn giản: làm sao giữ được giá trị của tác phẩm, đồng thời tạo dấu ấn riêng. Ngọc Anh chia sẻ: “Với tôi, album “Gửi mùa thu ở lại” có nhiều ca khúc gắn với tên tuổi những nghệ sĩ gạo cội. Là một người trẻ, tôi không tránh được áp lực nhưng tôi muốn làm sao để thổi hồn những nghệ sĩ Gen Z vào các ca khúc Hà Nội, làm mới khiến những ca khúc đó vẫn hàn lâm nhưng dễ tiếp cận mọi người, đặc biệt là khán giả trẻ?”

Nếu CD là cách Ngọc Anh đối thoại với những ca khúc Hà Nội đã đi cùng năm tháng, thì MV “Sau những ngày yêu xa” lại cho thấy một bước thử sức khác. Ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc trên lời thơ Hà Quang Minh được viết riêng theo “đặt hàng”. MV sử dụng công nghệ không gian 3D kết hợp AI để tái hiện những không gian Hà Nội xưa, trong đó có phố cổ, tháp Hòa Phong và nhà ga Hà Nội. Đáng chú ý, diễn xuất của Ngọc Anh và diễn viên nam được quay thực tế, còn công nghệ được sử dụng để tạo dựng, xử lý không gian.

Nhưng trước hết, “Sau những ngày yêu xa” là một thử thách về nghề hát. Ngọc Anh chia sẻ: “Đây là ca khúc tôi dành nhiều thời gian nhất. Bài hát có những đoạn rất khó về kỹ thuật, nhưng cái khó hơn là làm sao để kỹ thuật không lấn át cảm xúc. Tôi đã phải tập đi tập lại, thu âm rất nhiều lần từ hơi thở, cao trào đến từng câu hát”. Khi bước sang MV, cô tiếp tục phải học một ngôn ngữ khác: “Trên sân khấu tôi quen tập trung vào giọng hát, nhưng làm MV mọi thứ phải kể bằng hình ảnh, ánh mắt và biểu cảm”.

Đằng sau hai sản phẩm là sự đồng hành của những người thầy. ThS. NSƯT Hà Phạm Thăng Long là người dạy dỗ, tạo nền móng kỹ thuật thanh nhạc cho Ngọc Anh; trong khi TS - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, đồng hành với cô từ việc lựa chọn tác phẩm đến quá trình thu âm.

NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhận xét: “Tôi rất bất ngờ vì sản phẩm không hề non nớt như tuổi đời của Ngọc Anh, sản phẩm chất lượng nghệ thuật cao từ hình ảnh, âm nhạc, quay phim... cho thấy sự làm nghề nghiêm túc, cũng như sự định hướng kỹ càng, chỉn chu từ người thầy cô và ê-kíp hỗ trợ”. Còn nhạc sĩ Giáng Sol cho biết sau hai năm kể từ cuộc thi, chị ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Ngọc Anh, khi “giọng hát có sự trải nghiệm hơn”.

Hai sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt cho thấy Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh đã xác định khá rõ mình muốn bắt đầu từ đâu và muốn trở thành người như thế nào trong âm nhạc: “Thính phòng không nhất thiết phải xa cách với khán giả trẻ. Thay vì bỏ con đường đã chọn để tìm một con đường dễ hơn, tôi muốn tìm cách đưa âm nhạc của mình đến gần khán giả hơn. Càng khó, mình càng cảm thấy trưởng thành từng ngày”.

Với một nghệ sĩ trẻ, có lẽ sự dấn thân ấy cũng là điều đáng ghi nhận nhất ở những bước đi đầu tiên.

Hà Thư