Quảng Nam: Nỗi lo kép
Sáng 1-2 chúng tôi chúng tôi trở lại vùng động đất Thủy điện Sông Tranh 2 (TĐST2), thuộc huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, người dân nơi đây đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, nhưng cùng với đó là nỗi lo không nhỏ khi động đất đang hoạt động trở lại.

Trận động đất lên đến 3,7 độ richter vừa xảy ra ngày 31-1. Bà Nguyễn Thị Bé người dân nuôi cá lồng bè trên hồ TĐST2 kể lại: “Tôi bị một phen hốt hoảng do trận động đất vừa xảy ra tại khu vực này. Thủy điện đang tích nước đầy lên đến đỉnh thì lại xảy ra hiện tượng động đất. Tết nhất đến nơi rồi mà động đất mạnh thì lo lắm!”. Còn bà Lương Thị Hai, trú tại thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My tỏ bày: Lâu nay động đất tạm lắng xuống, thì gần đây nó đang trở lại. Ngay đầu năm 2016 đã xảy ra 2 trận lớn, đã vậy còn kèm tiếng nổ lớn kéo dài 5 đến 6 giây làm ai nấy đều lo ngại.
Nhiều người dân miêu tả, trận động đất 3,7 độ richter làm cho nhiều nhà căn nhà cột, xà và đồ dùng đều rung bần bật lên. “Các vết nứt cũ trước đây của nhà tôi chắc chắn sẽ bị nứt rộng ra và kéo dài thêm, Tết nhất đến nơi rồi mà động đất cứ liên tục xuất hiện như vậy bảo sao ăn Tết vui đây” - bà Hai băn khoăn. Ông Hồ Viết Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, nơi gần TĐST2 cho biết: Trận động đất lần này đã gây rung lắc rất mạnh khiến nhiều người dân địa phương sợ hãi chạy ra đường và các khu đất trống để tránh trú. Hồ chứa TĐST2 đang được tích đầy, sát đỉnh cao trình 175m. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến động đất xuất hiện trở lại. Người dân đang kiến nghị cấp trên cần có biện pháp khẩn cấp, nhất là trong dịp Tết này để người dân an tâm. Ngoài ra, tôi đã công khai số điện thoại cá nhân và quán triệt cho các trưởng thôn, sau mỗi lần có động đất thì tiến hành kiểm tra nhanh thiệt hại nếu có. Nếu xảy ra hư hỏng, nứt nhà dân thì phải điện báo ngay để tổng hợp báo cáo lên cấp trên, đề xuất có hướng hỗ trợ, khắc phục cũng như trấn an dân.

Khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn còn xảy ra động đất.
Tuy vậy theo quan sát của chúng tôi, ngay tại chợ trung tâm Bắc Trà My, người dân vẫn đổ về sắm Tết. Anh Nguyễn Dũng, người dân thị trấn Trà My cho biết: Động đất xảy ra, lo thì cũng lo thiệt, nhưng bà con cũng quen rồi. Còn Tết đến thì cũng phải lo cho cái Tết.
Theo một lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My, những ngày qua huyện đã tổ chức các đoàn xuống tận các xã để đến nhà dân kiểm tra nắm tình hình và trấn an người dân. Còn phía Công ty TĐST2 đã báo cáo đập thủy điện vẫn an toàn, không có sự cố gì sau 2 trận động đất, 2 máy phát điện vẫn hoạt động bình thường. Còn ông Phạm Văn Quế, Trưởng phòng Tổ chức của Công ty TĐST2 cho biết: Sau khi động đất xảy ra, đơn vị phối hợp với chính quyền tổ chức kiểm tra tình hình thiệt hại của người dân. Ngoài ra, để hỗ trợ bà con đón Tết, công ty đã hỗ trợ 100 suất quà. Ông Quế cũng khẳng định: Hồ chứa TĐST2 đang ở cao trình 174m (ngưỡng cao trình 175m), thiết bị quan trắc động đất gắn tại thân đập đã ghi nhận được dư chấn của 2 trận động đất vừa xảy ra. Qua kiểm tra nhanh của công ty, hiện hệ thống đập, nhà máy vẫn an toàn và hoạt động bình thường.