Quảng Nam: Thương tâm tai họa liên tiếp ập xuống một gia đình
Nằm trong giường bệnh, ánh mắt như kẻ mất thần, anh Đức cho biết: “Cuộc đời chi bất công, gia đình tôi đã khổ giờ lại càng quá khổ. Chúng tôi lập gia đình vào năm 2012, đến cuối năm 2013 thì có một đứa con. Bản thân tôi đi làm thuê, cuốc mướn nên công việc không ổn định, còn vợ tôi không có việc làm đành ở nhà chăm con nhỏ. Đến tháng 5-2014 vợ chồng tôi quyết định gửi con cho ông bà nội rồi xin đi làm công nhân. Tôi làm tại Công ty Xây lắp điện Quảng Nam, còn vợ tôi làm công nhân tại Xí nghiệp m
Người chồng mới bị TNGT gãy cánh tay trái và nát xương hàm nhiều đoạn đang nằm chờ giải phẫu thì 3 ngày sau đến người vợ bị ô tô đâm dập gan, nát sườn đang hôn mê bất tỉnh, rất nguy hiểm đến tính mạng. Con anh mới 2 tuổi đang ngày đêm kêu khóc thảm thiết “ba ơi, mẹ ơi!” khiến cho ai nấy cũng đau lòng. Đó là trường hợp của anh Phan Đình Đức (SN1987), ở Thôn Đại An, xã Tam Đại huyện Phú Ninh, Quảng Nam.
Anh Phan Đinh Đức đang điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Cứ nghĩ cố gắng mưu sinh để lo cho gia đình, nhưng không may tại họa liên tiếp ập xuống gia đình tôi. Đầu tiên vào ngày 30-9 trên đường đi làm về tôi bị TNGT do đụng với xe tải, tôi bị gãy cánh tay trái và nát xương hàm nhiều đoạn, đang điều trị và chờ ngày phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Vợ tôi phải xin nghỉ việc để chăm sóc cho tôi”. Nói đến đây trên khuôn mặt của người đàn ông không ngăn được những dòng nước mắt. Phải một hồi rất lâu anh mới tiếp tục được câu chuyện: “ Thật là đau đớn, tui bị như vậy đã là quá đau, quá khổ. Thế nhưng tai họa không tha, liên tiếp giáng xuống gia đình khốn khó của tôi. Chưa đầy 3 ngày sau vào ngày 3-10 mới đây, vợ tôi đi mua cháo nuôi chồng tại cổng bệnh viện, khi bước bên lề đường thì bị một ô tô đâm vào, hiện nay vợ đang nằm hôn mê ở phòng hồi sức. Bác sĩ cho biết gan bị dập nát, không cầm máu, rất nguy hiểm đến tính mạng”. Trên khuôn mặt người dần ông này lại chảy dài những dòng nước mắt.
Qua trao đổi với chúng tôi, các bác sĩ ở bệnh viện đều xác nhận, cả chồng và vợ đều bị tai nạn rất nặng. Số phận của chị vợ anh Đức đến giờ cũng chưa thể nói được gì. Chúng tôi tìm về gia đình anh Đức và được biết, trước đó cha anh trong lúc đi làm nhân công thuê bị tai nạn rơi xuống hầm sâu trên 10 mét, tuy được cứu sống nhưng ông mất khả năng lao động, cách đây một tháng mới đi mổ lại vết thương. Hiện nay gia đình anh không còn ai đủ khả năng lao động để nuôi sống gia đình, chứ đừng nói đến chuyện lo kinh phí thuốc thang.
Trước tình cảnh trên, chúng tôi viết những dòng này với sự chia sẻ nỗi đau, sự không may của gia đình anh và cũng là kêu gọi sự cưu mang của quý cấp, các nhà hảo tâm của công đồng, giúp đỡ gia đình anh bước qua nỗi khó khăn lúc này.
Mọi sự giúp đỡ có thể gửi trực tiếp về địa chỉ; Anh Phan Đình Đức, thôn Thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam
Hoặc: Văn phòng báo Đại Đoàn Kết, số 02 Phan Tốn, Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại 0911726111.