Quảng Ngãi: Cá Ông dài 15m trôi dạt vào bờ Lý Sơn
Chiều 28/9, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một xác cá voi (gọi là cá Ông) đã chết trong quá trình phân hủy trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Theo ông Huy, lúc 14h30’ cùng ngày, người dân Lý Sơn phát hiện xác cá Ông trôi dạt vào bờ biển đảo bé An Bình, thuộc đặc khu Lý Sơn trong tình trạng phân hủy, đoạn gần trước homestay Alabin.
Theo ngư dân địa phương, đây là loại cá voi xanh, dài 15m, nặng hàng chục tấn. Quan niệm của ngư dân địa phương, cá voi là vị thần linh thiêng thường hay giúp đỡ ngư dân vượt qua hoạn nạn trên biển, do vậy họ rất tôn sùng và gọi là cá Ông.
Theo tập tục của ngư dân, người nào tìm thấy xác cá Ông bị trôi dạt trên biển thì có nhiệm vụ đưa về mai táng và phải để tang như: Ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình. Khoảng 3 năm sau khi an táng, cộng đồng ngư dân sẽ làm lễ cải táng đưa xương cốt cá Ông vào lăng vạn để thờ cúng chung.