Quảng Ngãi: Những suất ăn miễn phí cho sĩ tử
Trong những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hàng trăm suất xôi, mì Quảng và nước uống miễn phí được người dân phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi trao tận tay thí sinh.

Những phần ăn giản dị này nhưng ấm áp nghĩa tình không chỉ giúp các em có thêm năng lượng trước giờ thi mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để tự tin chinh phục kỳ thi quan trọng.
Từ sáng 11/6, quán xôi của chị Nguyễn Thị Mai Thảo trên đường Lê Hồng Phong, phường Kon Tum đã tất bật chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí dành cho thí sinh.
Mùi nếp mới thơm lừng lan tỏa khắp góc phố khi những hộp xôi nóng hổi liên tục được đóng gói cùng nước uống để trao cho các em trước giờ vào phòng thi.

Chị Thảo chia sẻ, nhìn các thí sinh mang theo nhiều lo lắng và áp lực trong kỳ thi quan trọng, chị lại nhớ đến những ngày con mình đi thi. Vì vậy, chị muốn góp một phần công sức nhỏ bé để các em có bữa sáng chắc bụng, đủ năng lượng làm bài.
Chỉ riêng trong sáng 11/6, quán của chị đã phát miễn phí hơn 300 hộp xôi. Mỗi suất ăn tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm và tình cảm chân thành của người làm nghề.

Em Đặng Thị Phương, một thí sinh tại phường Kon Tum chia sẻ: “Sáng nay em ghé mua xôi ăn sáng nhưng cô chủ không lấy tiền, còn tặng thêm một chai nước suối. Sự quan tâm ấy khiến em cảm thấy rất ấm lòng và có thêm động lực trước giờ thi”.
Không chỉ có quán xôi của chị Thảo, quán ăn của chị Bùi Thị Như Phượng, ở phường Kon Tum cũng đã 4 năm liên tiếp đồng hành cùng các sĩ tử mỗi mùa thi. Trong những ngày diễn ra kỳ thi năm nay, hàng trăm suất mì Quảng cùng nước uống miễn phí tiếp tục được gia đình chị chuẩn bị chu đáo để phục vụ các em.
Theo chị Phượng, việc phát suất ăn miễn phí bắt đầu từ năm con gái đầu của chị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến nay, khi con gái thứ hai bước vào kỳ thi quan trọng này, chị vẫn duy trì hoạt động như một cách động viên, khích lệ tinh thần các thí sinh.

“Chúng tôi chỉ mong các em có tâm lý thoải mái, ăn sáng đầy đủ để làm bài thật tốt. Các em cứ mạnh dạn ghé quán dùng bữa sáng cho ấm bụng trước khi vào phòng thi”, chị Phượng chia sẻ.

Giữa mùa thi với nhiều áp lực và kỳ vọng, những suất ăn miễn phí cùng sự sẻ chia chân thành từ cộng đồng đã góp phần tiếp thêm năng lượng cho các sĩ tử, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn đẹp đẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ.