Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Trị: Rộn ràng Hội bài chòi ngày Xuân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Trị: Rộn ràng Hội bài chòi ngày Xuân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi mùa Xuân đến, hòa cùng tiếng trống rộn rã thúc giục, người dân ở tổ dân phố 1 Nam Lý (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đã cùng nhau đến sân nhà văn hóa để tham gia hội bài chòi.

Tối 30 Tết, sân Nhà văn hóa tổ dân phố (TDP; 1 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) sôi nổi với Hội bài chòi ngày Xuân. Cũng như mọi năm, Hội bài chòi Tết Bính Ngọ 2026 ở TDP 1 Nam Lý được dựng 11 chòi, gồm 10 chòi cho người chơi và 1 chòi ở trung tâm cho những người tổ chức, điều khiển hội chơi. 

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng TDP 1 cho biết: Hội bài chòi ở TDP được lược bớt, gần gũi, dễ hiểu hơn với người chơi. Thay vì những câu hát trầm bổng, nhịp nhàng, du dương như đọc thơ, thì ở đây người hô bài chỉ cần hô: “Hai bên lắng lặng mà nghe con bài đi chợ” là ván bài đã bắt đầu. 

Theo ông Hùng, nhờ tính chất mộc mạc, dân dã, vui nhộn nên bài chòi ở đây ngày càng thu hút nhiều người chơi/xem. Không chỉ người dân trong TDP mà người dân ở các TDP kế cận cũng tìm đến cùng tham gia.

Được biết, để chuẩn bị cho Hội bài chòi đầu Xuân ở TDP 1 Nam Lý, ngay từ ngày 23 tháng Chạp, nhóm người thợ mộc ở trong TDP đã dựng sẵn 10 chòi, bố trí theo hình tròn. Các chòi được làm bằng gỗ, tre, cao chừng 1,5m, có bậc thang để người chơi lên xuống. 

Trong đêm 30 Tết Bính Ngọ, giữa làn mưa xuân rơi rơi, người dân ở TDP 1 Nam Lý đã tập trung về đây để chơi hội bài chòi. Mở đầu hội chơi, ông hiệu (người quản trò)  hô vang: “Bà con lặng lặng mà nghe con bài đi chợ đầu xuân…”. Sau đó, ông rút 1 quân cờ ở trên ống tre và hát lên câu hò: “Mừng Xuân đi chợ đầu năm/ Tám tiền mừng tuổi an khang thọ trường/ Ơ hò là con Tám Tiền”.

Hội bài chòi đầu Xuân ở TDP 1 Nam Lý (phường Đồng Hới) là nét sinh hoạt văn hóa dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Xuân Thi