Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Rốn lũ Điện Bàn đồng tâm khắc phục hậu quả do bão, lũ gây nên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Rốn lũ Điện Bàn đồng tâm khắc phục hậu quả do bão, lũ gây nên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lũ dữ vừa qua, bão số 13 ập đến, khó có thể nói hết nỗi cơ cực mà người dân phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng phải gánh chịu. Thế nhưng bão, lũ qua đi, chính quyền, quân đội, công an cùng các lực lượng xung kích và người dân đồng tâm khắc phục mọi hậu quả để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Các chiến sĩ công an giúp dân dọn dẹp sau lũ. Ảnh Phước Thành
Các chiến sĩ công an giúp dân dọn dẹp sau lũ. Ảnh Phước Thành

Lũ chồng lũ, mưa trắng trời, nước lũ dâng ngập đồng, ngập phố. Phường Điện Bàn như chìm trong gió bão gió và nước lũ, dòng Thu Bồn sóng cuồn cuộn. Nhiều mái nhà chỉ còn thấy lấp ló trên mặt nước. Thật khó có thể nói hết nỗi lo của bà con vùng lũ.

Thế nhưng sức sống thật diệu kỳ, bởi vì ngay khi bão, lũ đi qua, giữa những đống đổ nát và bùn đất, mọi người đã kết đoàn cùng nhau bước vào dọn dẹp xây dựng lại phố phường, xây dựng lại cuộc sống. Trong gian khó vẫn đầy niềm tin, sự kiên cường và tình người.

Cụ thể hơn, khi nước bắt đầu rút, lực lượng Công an phường Điện Bàn cùng các cơ quan, ban ngành khẩn cấp bước vào một trận xung kích mới, đó là khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Cùng với Tổ công tác số 01 – Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ, người dân xắn tay áo, tay cầm chổi, tay cầm xẻng, dọn từng con đường, khơi từng miệng cống, trả lại diện mạo sạch đẹp cho phố phường.

Các chiến sĩ công an đến tận nhà trao quà cho người dân vùng lũ. Ảnh Phước Thành
Các chiến sĩ công an đến tận nhà trao quà cho người dân vùng lũ. Ảnh Phước Thành

Tại các trường học, đặc biệt là trường mẫu giáo và tiểu học, bàn ghế ngổn ngang, đồ chơi dính đầy bùn đất. Mọi người chia nhau từng phần việc, người lau bàn, người rửa ghế, kê lại lớp học. Tất cả với sự nhiệt huyết, với quyết tâm để vùng đất này khởi sự cho một hành trình mới với niềm tin luôn tươi sáng, nơi tiếng cười trẻ thơ lại vang lên giữa lớp học sạch sẽ, sáng đèn.

Trong những chuyến trao quà cứu trợ của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, Công an phường Điện Bàn đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các khối phố để vận chuyển, trao tận tay bà con từng phần quà.

Có nơi đường sá còn lầy lội, xe không vào được, cán bộ phải gùi quà, cõng đến tận nơi. Với các chiến sĩ họ cho rằng, những nụ cười, những ánh mắt xúc động của người dân khi nhận quà khiến mọi vất vả đều tan biến.

Bà Nguyễn Thị Hường, người dân Khối phố Triêm Tây. Ảnh: Phước Thành.
Bà Nguyễn Thị Hường, người dân Khối phố Triêm Tây. Ảnh: Phước Thành.

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Trưởng Công an phường Điện Bàn trải lòng: “Chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, khi nhân dân cần thì mình phải có mặt. Chỉ cần thấy nụ cười của bà con, thấy cuộc sống trở lại bình thường, mọi mệt nhọc đều tan biến. Đó là niềm hạnh phúc và cũng là động lực lớn nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bước tiếp, làm tốt hơn trách nhiệm của người công an nhân dân.”

Bà con tin vào lực lượng Công an và Công an tin vào sức mạnh đoàn kết của toàn dân. Những lời động viên giản dị “Mấy anh, chị công an mấy ngày nay vất vả lắm phải không. Thương các chú, các cô nhiều?”… đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua mọi gian khó.

Bà Nguyễn Thị Hường, người dân Khối phố Triêm Tây, xúc động nói: “Năm nào cũng lụt, nhưng năm nay nước lên nhanh quá. Mấy hôm đầu lo lắm, chỉ mong giữ được mạng người. Giờ có mấy chú công an đến giúp đỡ, tặng quà và hỗ trợ cho bà con, thấy thương lắm. Đã bao nhiêu ngày vất vả rồi, không được nghỉ ngơi. Nước có thể cuốn trôi bao thứ, nhưng không cuốn đi được tình người”

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cá chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm với Trường Mẫu giáo Đện Minh. Ảnh: Phước Thành
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cá chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm với Trường Mẫu giáo Đện Minh. Ảnh: Phước Thành

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, chi sẻ: "Đối với chúng tôi, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người dân bên căn nhà vừa được dọn sạch, bên ruộng đồng đang hồi sinh, chúng tôi hiểu rằng, mọi nỗ lực, mọi hy sinh đều xứng đáng. Bởi sau mỗi trận bão, không chỉ là mất mát, mà còn cả sự hồi sinh của sức sống, của tình người, là nụ cười của niềm tin vào ngày mai".

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn cũng cho rằng, chúng ta bắt đầu lại từ những con đường đã sạch, từ những mái nhà đã khô, từ ánh mắt rạng rỡ của người dân. Và trong mỗi bước chân của người chiến sĩ công an, vẫn còn vang vọng đâu đây nụ cười sau mùa nước lũ, biểu tượng của hy vọng, của tinh thần không khuất phục, và của tình người không bao giờ tắt.

Tấn Thành - Phước Thành