Rộn ràng ngày bầu cử ở làng nghề nón lá Quảng Trị
Không khí ngày bầu cử tại làng nghề nón lá Quy Hậu (xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) diễn ra rộn ràng, đông đảo cử tri tạm gác công việc thường ngày để đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần tạo nên không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân.
Sáng 15/3, từ sớm, khu vực bỏ phiếu số 20 tại Nhà văn hóa thôn Quy Hậu đã nhộn nhịp cử tri đến tham gia bầu cử. Trên các tuyến đường nhỏ của làng, cờ Tổ quốc đỏ thắm được treo trước mỗi mái nhà, tạo nên không khí trang trọng, rộn ràng của ngày hội lớn.

Quy Hậu từ lâu được biết đến là làng nghề làm nón truyền thống. Trong những ngôi nhà nhỏ, bên hiên hay dưới tán cây trước sân, người thợ vẫn thường ngày cần mẫn chằm từng mũi kim qua lớp lá để tạo nên những chiếc nón trắng giản dị. Tuy nhiên, trong buổi sáng đặc biệt này, nhiều người tạm gác lại những vành nón còn dang dở để chỉnh trang trang phục, cùng nhau đến khu vực bỏ phiếu.

Tại điểm bầu cử, cử tri đến tham gia bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, trật tự. Dưới sự hướng dẫn của tổ bầu cử, từng người lần lượt kiểm tra thông tin, nhận phiếu và thực hiện việc bỏ phiếu theo đúng quy định.

Giữa dòng người đến khu vực bầu cử, hình ảnh những chiếc nón lá quen thuộc xuất hiện ở nhiều nơi. Có người đội nón che nắng, có người vừa rời khung nón đã vội đến bỏ phiếu. Những chiếc nón giản dị, sản phẩm từ bàn tay khéo léo của người dân làng nghề dường như cũng trở thành một phần đặc trưng của không khí ngày bầu cử nơi đây.

Trong ngày hội bầu cử, giữa những vành nón trắng đang chờ hoàn thiện, mỗi lá phiếu được cử tri gửi vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương trong thời gian tới.





Tại xã Lệ Thủy có hơn 36.700 cử tri. Các tổ bầu cử đã thực hiện niêm yết danh sách theo quy định tại 22 khu vực bỏ phiếu. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.