Rực rỡ pháo hoa lúc giao thừa, người dân miền Trung vỡ òa trong niềm vui năm mới
Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời, đông đảo người dân TP Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi đã vỡ òa trong niềm vui, háo hức cùng nhau chào đón thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới 2026.
Tại khu vực Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, hàng nghìn người cùng hướng mắt lên cao, chăm chú theo dõi từng màn pháo hoa lung linh, đầy sắc màu.

Nhiều người dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, trong khi những tiếng reo hò, lời chúc mừng năm mới vang lên khắp không gian. Màn pháo hoa không chỉ làm bừng sáng bầu trời đêm giao thừa mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một năm mới bình an, may mắn và nhiều thành công đối với mỗi người dân.

Anh Nguyễn Hùng Lên, ở xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng cho biết: “Năm nào tôi gia đình cũng xuống Quảng trường 24/3 xem pháo hoa chào đón năm mới, nhưng năm nay cảm xúc vẫn rất đặc biệt. Khi những chùm pháo hoa bừng sáng, tôi cảm thấy rất vui và xúc động, như mọi lo toan của năm cũ đều khép lại. Tôi hy vọng năm mới 2026 sẽ mang đến nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và cuộc sống ngày càng tốt hơn".


Tại Quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai và Quảng trường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn người dân và du khách. Ngay từ sớm, dòng người đã đổ về Quảng trường, mang theo cờ, điện thoại và niềm háo hức chờ đợi màn pháo hoa rực rỡ.

Khi những chùm pháo đầu tiên bừng sáng trên bầu trời, cả không gian như vỡ òa trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng năm mới.

Ánh sáng lung linh của pháo hoa hòa cùng âm nhạc, ánh đèn sân khấu và sắc cờ đỏ tạo nên bức tranh xuân đầy cảm xúc. Nhiều gia đình, bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, cùng nhau đón chào năm mới với niềm tin, hy vọng và khởi đầu tốt đẹp.
