Sách ảnh 'Bình Liêu thiên nhiên - cuộc sống - con người': Giải nhất gây phản ứng
Cuốn sách ảnh “Bình Liêu thiên nhiên - cuộc sống - con người” được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định trao Giải nhất chuyên ngành Nhiếp ảnh liền vấp phải những phản ứng của bạn đọc lẫn một số nghệ sĩ.
Ảnh “Mùa vàng” đề Bình Liêu, cảnh ở Tiên Yên.
Ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định công bố 70 tác giả và 70 tác phẩm đạt Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII (2011-2015). Một vài tác phẩm được giải cao lại khiến dư luận hồ nghi về công tác chấm giải.
Cụ thể, giải nhất chuyên ngành Nhiếp ảnh thuộc về tác giả Đỗ Khánh Giang với cuốn sách ảnh “Bình Liêu thiên nhiên - cuộc sống - con người”, theo phản ánh của một số hội viên nhiếp ảnh (Hội VHNT Quảng Ninh), là bất hợp lý, không căn cứ vào tiêu chí nghệ thuật để đánh giá, nội dung có nhiều bức ảnh sai và nhếch nhác.
Trong trang 24 và 25 cuốn sách, bức ảnh mang tên “Mùa vàng” chú thích tại “Vô Ngại – Bình Liêu” là không đúng. Đó là cảnh thuộc thôn Phài Giác, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên.
Một hội viên nhiếp ảnh (Hội VHNT Quảng Ninh) phân tích: Ảnh của tác giả Đỗ Khánh Giang chụp bằng flycam. “Nếu ảnh chụp ở Vô Ngại – Bình Liêu thì phải là con sông Tiên Yên chảy qua. Còn đây chỉ là con suối chảy qua thôn Phài Giác, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên”- hội viên này chia sẻ.
“Cảnh nhà” và “Bội thu” - nhà cửa tiêu điều.
Về bức ảnh “Dáng đứng Đông Bắc”, một người mê nhiếp ảnh ở Quảng Ninh cho biết “cây” trong ảnh không phải cảnh ở huyện Bình Liêu mà là ở huyện Hải Hà. Cụ thể, “cây” này nằm trên tuyến đường biên giới từ huyện Hải Hà đi sang huyện Móng Cái.
“Tôi chụp cây này vào ngày 25/8/2012 khi cùng một số nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trung ương và địa phương khi đi thăm biên giới Bình Liêu - Móng Cái”- người này cho biết. Đồng thời, người chụp này cũng thông tin thêm, cây này đã bị chết khô, đầy những cây tầm gửi ăn bám vào mà sống. Hiện nay, “cây” này đã bị gió bão đánh đổ, không còn nữa.
Một hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh (Hội VHNT Quảng Ninh) đã dùng một câu hát để bình phẩm về những bức ảnh được cho là nghệ thuật nhưng nội dung thì “tả thực” và phản ánh sinh động cuộc sống của nhân dân Bình Liêu: “Trong cõi đời cười ra nước mắt”.
Nguyên do là nhiều bức ảnh hết sức nhếch nhác về cuộc sống và con người ở Bình Liêu chứ không hề có tính nghệ thuật.
Đó là trang 141 của sách, bức ảnh có tên “Cảnh nhà” và bức ảnh in trang 143 có tên “Bội thu”. Một nghệ sĩ nhiếp ảnh đánh giá: “Hai bức ảnh này chỉ là ghi hình của những người không có nghề, như những người đi chơi bấm bừa không có bố cục và người không biết gì về ảnh cũng không thấy cái gì gọi là đẹp”.
Riêng về bức ảnh “Cảnh nhà”, một nghệ sĩ nhiếp ảnh khác đánh giá nó không nói được cái gì của Bình Liêu cả, mà chỉ nói sự nhếch nhác của cái nhà hoang.
Ông Phạm Ngọc Thành- Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh cho biết, người phụ trách về chuyên môn, chấm Nhiếp ảnh là NSNA Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, đồng thời là thành viên “Hội đồng Chung khảo xét tặng Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII (2011-2015).
Sách không đủ tiêu chuẩn tham dự giải Hạ Long Đối chiếu với Quy chế của Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành thì sách ảnh “Bình Liêu thiên nhiên – cuộc sống – con người” không đủ tiêu chuẩn tham dự. Vì nó chưa được “phổ biến rộng rãi”, mà chỉ là sách làm hợp đồng nội bộ. Cụ thể, sách ảnh Bình Liêu được in 750 cuốn, năm 2015. Cơ quan chỉ đạo là Huyện ủy – UBND huyện Bình Liêu. Chịu trách nhiệm xuất bản là Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bình Liêu. |