Sinh viên cần nhưng… Bộ không vội
Ngày 11-11-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/QĐ – TTg quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục Đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng.

Sinh viên dân tộc thuộc đối tượng nghèo và cận nghèo của trường ĐHKHXH&NV
chưa nhận được hỗ trợ của Nhà nước
Để quyết định này nhanh chóng thành hiện thực, ngày 15-10 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã ra Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC. Từ quyết định được ban hành cũng như Thông tư liên tịch trên, nhiều trường đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng đã nhanh chóng thực hiện.
Việc hỗ trợ này sẽ giúp nhiều em sinh viên dân tộc thuộc đối tượng trên đã bớt đi gánh nặng chi phí, ăn ở cho việc đến trường cùng một tương lai mở rộng ở phía trước. Tuy nhiên, đến nay sau hơn một năm Quyết định có hiệu lực (tương đương 3 kì học) qua đi nhưng 159 em sinh viên trường Đại học KHXH&NV đã được hướng dẫn thực hiện, hoàn thành các thủ tục và đưa vào danh sách vẫn chưa nhận được hỗ trợ theo quyết định trên.
Trao đổi với các em sinh viên đã được nhà trường đưa vào danh sách được nhận hỗ trợ chi phí học tập, họ tỏ ra rất buồn. Nhiều em cho biết, cùng nhập học, cùng đối tượng nhưng một số trường như Đại học Nông nghiệp I, Đại học Lâm nghiệp… đều đã thực hiện chi trả cho sinh viên. Tuy nhiên, là một trong 6 trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia thì Trường Đại học KHXH&NV chưa em nào được hưởng.
Là 1 trong 159 học sinh được đưa vào danh sách đủ điều kiện nhận hỗ trợ chi phí học tập, em N. ngậm ngùi cho biết: Em không hiểu trường Đại học KHXH&NV có thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định 66/2013/QĐ – TTg không? Nếu không thuộc diện thì tại sao trường lại không công bố cho bọn em biết ngay mà kì nghỉ hè nào cũng định hướng về để thực hiện các quy định như xin giấy xác nhận hộ nghèo, thành phần dân tộc. Thậm chí trường còn gửi cả thông báo, hướng dẫn, mẫu đơn hỗ trợ đến các sinh viên thuộc diện. Tuy nhiên đã qua 3 học kì mà không ai được hưởng cả.
Với ánh mắt mỏi mệt, G., một nữ sinh viên cho biết: Em ở một thôn khá xa với trung tâm xã. Từ nhà em, xuống xã chỉ có cách đi bộ và mất non nửa ngày mới đến được. Nhận được thông báo, hướng dẫn của nhà trường, để có sự hỗ trợ cho chi phí ăn ở và học tập nơi thành phố, em và bố đã xuống xã rồi lại lên cả huyện nữa xin giấy xác nhận hộ nghèo, thành phần dân tộc. Mỗi đợt, để hoàn thành thủ tục cũng mất 3 - 4 ngày vượt núi trèo non đi, về. Thế nhưng khi đem nộp cho trường thì vẫn không thấy gì.
Để rõ hơn vấn đề, chúng tôi đã tới Trường Đại học KHXH&NV. Tiến sĩ Nguyễn Quang Liệu, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên cho biết: Trong 6 khối trường trực thuộc Đại học Quốc gia thì trường KHXH&NV là một trong những trường có đông đối tượng sinh viên trong diện hỗ trợ này. Để hỗ trợ kịp thời cho các em, nhà trường đã hoàn thành thủ tục hồ sơ để chuyển lên Đại học Quốc gia. Tuy nhiên không hiểu sao, Bộ Tài Chính lại chưa cân đối và chuyển tiền về cho trường nên trong suốt 3 học kì qua các em thuộc đối tượng này đều chưa nhận được hỗ trợ.