Sinh viên với mùa Euro Ăn bóng đá, ngủ bóng đá và học bóng đá
Trái bóng Beau Jeu (trận đấu đẹp) đang lăn trên sân cỏ nước Pháp thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn thế giới. Ở Việt Nam, tình yêu của giới túc cầu khó diễn tả bằng lời, đặc biệt các fan hâm mộ trẻ tuổi như sinh viên. Bóng đá như một món ăn tinh thần không thể thiếu và họ cũng có những cách thưởng thức Euro rất sinh viên.

Vui Euro, không quên nhiệm vụ
Tháng 6 là quãng thời gian đầy bận rộn đối với sinh viên khi bước vào kỳ thi cuối kỳ, cuối khóa. Tháng cao điểm này sẽ càng trở nên “nóng” hơn đối với những ai vừa học, vừa thi, vừa hướng mình tới Pháp để thưởng thức bữa tiệc bóng đá trong mùa Euro.
Nhiều sinh viên tâm sự rằng, trong những ngày này bóng đá thực sự sôi động, chuyện học hành thi cử vì thế càng trở nên vất vả. Được nhìn những thần tượng mà mình yêu thích đang đua sức trên sân cỏ, tất cả đều không thể kìm lòng.
Với nhóm bạn Trọng Đạt, Quốc Huy ở xóm trọ làng Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), thì đây là một mùa Euro ấn tượng và khó quên trong cuộc đời sinh viên. Vì nơi các bạn ở chủ yếu là sinh viên năm thứ nhất. Lần đầu tiên sống xa nhà, bắt đầu một cuộc sống tự lập, cũng là lần đầu tiên được xem bóng đá cùng những người bạn mới quen. Đạt – Sinh viên trường Đại học Bách Khoa cho biết: “Mới học năm thứ nhất nên việc học hành cũng không vất vả như các anh chị năm cuối. Nhưng chúng em chỉ dám xem những trận đấu sớm thôi, trận đấu còn lại bọn em chỉ xem qua tin tức tổng hợp ở buổi sáng hôm sau”.
Có tới các khu trọ của sinh viên mới thấy, cảnh xem Euro với họ vô cùng thiếu thốn. Cả xóm trọ có 5 phòng trọ mà chỉ có 2 cái tivi, cái to nhất là 21 inch. Tuy nhiên, hầu như cả xóm đều tập trung ở 1 phòng để xem chung với nhau, cổ vũ cho xôm tụ. “Trong cuộc đời sinh viên, thật ý nghĩa khi xem các trận bóng đá cùng nhau như vậy, nhưng việc học hành thi cử thì vẫn phải đặt lên hàng đầu”, một tân sinh viên cho biết.
Nơi tình yêu không thể hiện bằng lời
Bóng đá quả có sức hấp dẫn kỳ lạ. Những ngày hè nóng bức nhưng chẳng ai kêu nóng mỗi khi chủ đề bóng đá được bàn tán. Thường thì ở những ký túc, những xóm trọ, khi xem bóng đá hay chia ra làm 2 hội CĐV và có cá cược chút cho thêm “máu”. Số tiền cá cược cũng gọi là cho vui với bữa ăn sáng, café tối hay một chầu gì đó cho xôm tụ.
Không chỉ có các nam sinh viên, mà nữ sinh viên cũng đam mê bóng đá.“Bọn mình không chỉ xem một trận bóng đá đơn thuần mà còn muốn tìm hiểu văn hóa của các nước có đội bóng tham dự giải đấu này. Đối với con gái tụi mình thì đó là văn hóa, khi được thưởng thức những giá trị đó chúng mình như đang được đứng ở Pháp vậy”, Hoa – sinh viên năm 2 trường Đại học Thuỷ Lợi chia sẻ. Còn cô bạn Thu Trang trường đại học Công Đoàn cho biết: “Mình thích đội tuyển Italia, không phải vì họ đá hay mà bởi phong cách của người Italia rất tuyệt, trong đội hình của họ có các cầu thủ đẹp trai...”.
Cũng như các bạn trẻ trên khắp hành tinh, sinh viên ViệtNam luôn dành một tình yêu cháy bỏng cho môn thể thao vua dịp Euro, nhưng họ vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu bởi không ai muốn một kỳ Euro qua đi phải đi... thi lại hay học lại.