Sức hút của bộ 3 diễn viên NSƯT Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp và Kaity Nguyễn

Hoàng Vân 10/11/2023 11:59

“Người vợ cuối cùng” - bộ phim điện ảnh cổ trang đậm chất truyền thống Bắc Bộ xa xưa được đạo diễn bởi Victor Vũ. Phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội, trong đó nhan sắc của 3 người vợ Quan tri huyện nhận được nhiều sự chú ý.

"Người vợ cuối cùng" gây chú ý với tạo hình của 3 bà vợ.

"Người vợ cuối cùng" lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ oán hận (tác giả Hồng Thái - bố của diễn viên Đinh Ngọc Diệp). Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như NSƯT Quang Thắng, NSƯT Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy, Anh Dũng...

Đảm nhận vai diễn 3 bà vợ trong phim lần lượt là: NSƯT Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp và Kaity Nguyễn. Cả 3 đều để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả, mỗi người một cá tính, đã góp phần tạo nên thành công cho bộ phim.

NSƯT Kim Oanh trong vai mợ Cả - nhân vật cay nghiệt, độc ác.

Trong "Người vợ cuối cùng", nhân vật mợ Cả của Kim Oanh là một vai phản diện. Xuyên suốt tác phẩm, khán giả không khó nhận thấy mợ luôn cay nghiệt, độc ác, tàn nhẫn với mẹ con Linh (Kaity Nguyễn).

Ngay từ khi bắt đầu phim, mợ đã xem Linh là một kẻ chỉ để sinh con cho nhà quan khi nói về cái dây thòng lọng để giữ "hạt vàng hạt ngọc" của Quan tri huyện (Quang Thắng) dù cùng là phận phụ nữ với nhau.

Trong các bữa ăn, Linh đều phải ngồi ở bàn dưới và nghe mợ chì chiết, dày xéo vì không thể đẻ con trai. Đỉnh điểm là khi mợ phạt Linh và Đông Nhi quỳ nguyên đêm ở ngoài trời giá rét và dùng đòn roi thô bạo. Trong tình tiết phát hiện ra Linh lấy cuốn sổ tham nhũng của Quan, mợ liên tục động tay động chân với Linh. Có thể nói, mợ Cả đại diện cho hình mẫu của những người phụ nữ quyền lực thời phong kiến, vừa ác khẩu lại còn không có lòng thương cảm và rất tàn nhẫn.

Chia sẻ về vai diễn này, NSƯT Kim Oanh cho biết, đây là nhân vật "đáng ghét nhất" trong hơn 20 năm làm nghề của chị nhưng cũng là nhân vật bi thương nhất. Nữ diễn viên cho hay, điểm thú vị của "Người vợ cuối cùng" với chị chính là sự khác biệt ở thể loại.

Tạo hình mợ Hai của Đinh Ngọc Diệp.

Khác với vợ cả, tạo hình của Đinh Ngọc Diệp khi vào vai vợ hai là con nhà phú hộ. Trong mỗi bước đi và cử chỉ mợ luôn toát ra dáng vẻ tiểu thư đài các, đây là nhân vật "sang" nhất phim từ cách ăn mặc cho đến điệu bộ. Mợ cũng nhiều lần nói đỡ cho Linh trước mặt quan và mợ cả. Khi Linh và Đông Nhi bị phạt quỳ, mợ còn định để lại chiếc áo lạnh giữ ấm cho bé Đông Nhi nhằm phản ảnh mợ Hai là người có tâm thiện lành.

Đinh Ngọc Diệp đã diễn rất thoải mái và tự nhiên khi hoá thân thành mợ Hai mà không cần lên gân hay gồng. Vẻ ngoài "hack" tuổi cũng là một lợi thế. Cô khiến cho nhiều khán giả nhớ lại những vai diễn ngây thơ, trong sáng trong quá khứ như "Hoa dã quỳ" hay "Cô dâu đại chiến".

Kaity Nguyễn thủ vai vợ ba - diễn xuất của cô được nhận xét trưởng thành hơn theo thời gian.

Vợ ba trong phim "Người vợ cuối cùng" là Linh do Kaity Nguyễn thủ vai, là cô gái xuất thân nghèo hèn. Vì chữ hiếu, Linh phải từ bỏ mối tình đầu bước chân vào nhà quan trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy mang tiếng là vợ quan nhưng thực chất cô chẳng khác gì kẻ hầu người hạ với mục đích sinh con nối dõi. Cô thường xuyên bị mợ Cả và Quan tri huyện tác động vật lý cũng như mắng nhiếc nhục mạ. Cho đến khi gặp lại tình đầu Nhân (Thuận Nguyễn), Linh mới biết thế nào là được yêu thương và trân trọng.

Nhưng mối tình vụng trộm của họ liên tục phải đối diện với những thách thức hiểm nguy. Nhờ thế, sức mạnh nội tại của Linh được bộc phá rõ ràng. Cô dám bước đứng đi đầu tiên đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình thay vì chịu đựng và cho rằng "từ ngày bước chân về nhà Quan cuộc sống của em đã kết thúc". Tiêu biểu là trong phân đoạn cuối cùng, Linh dám vùng lên chống trả lại mợ Cả và uy hiếp cả Quan.

Kaity Nguyễn đã có màn thể hiện ấn tượng. Tuy còn có chút yếu thế nếu so với diễn viên gạo cội như NSƯT Kim Oanh, nhưng không thể phủ nhận sao nữ sinh năm 1999 đã đem đến một vai diễn có chiều sâu và sức nặng. Những phân cảnh khắc họa nội tâm của Linh được thể hiện rất tốt, lấy được nước mắt và sự thương xót, đồng cảm của khán giả.

Bên cạnh sức hút từ 3 nhân vật chủ chốt, trên một vài diễn đàn về phim, khán giả dành lời khen cho sự nghiên cứu văn hóa tỉ mỉ, đặc biệt là yếu tố trang phục và bối cảnh trở thành một trong những điểm đáng khen nhất của phim. Cảnh sắc và văn hóa Việt Nam lên phim cũng gây ấn tượng với khán giả.

"Người vợ cuối cùng" đánh dấu sự tái xuất của Victor Vũ sau 2 năm vắng bóng, là một trong 2 dự án được chú ý trên đường đua điện ảnh cuối năm 2023. Đây là phim cổ trang thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, gắn nhãn T18, phù hợp với khán giả trên 18 tuổi với các phân cảnh bạo lực, cảnh nóng không liên tục.

Nhìn chung, đây là bộ phim đáng xem, nhưng điểm trừ tồn đọng không ít, chủ yếu liên quan đến khâu xây dựng kịch bản. Phim còn thiếu điểm nhấn, do Victor Vũ muốn khai thác nhiều yếu tố như lãng mạn, trào phúng, phá án, châm biếm, nhưng mọi thứ lại dàn trải, nên chưa có tính chiều sâu. Việc xây dựng hình tượng, tính cách nhân vật cũng chưa thuyết phục, nhất là nhân vật Nhân, bà Cả và cả Quan tri huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sức hút của bộ 3 diễn viên NSƯT Kim Oanh, Đinh Ngọc Diệp và Kaity Nguyễn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO