Cứ mỗi lần xem lại cuốn nhật ký và những kỷ vật cũ của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường (hy sinh ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa) là nước mắt mẹ Ngò lại chảy. Suốt 28 năm qua, mẹ vẫn hướng về Trường Sa, nơi con trai mẹ vĩnh viễn nằm lại trùng khơi.
Mẹ Trương Thị Ngò đang cầm cuốn sổ nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường.
Những ngày giữa tháng 3 lịch sử, men theo con đường làng quanh co, chúng tôi đến thăm mẹ Trương Thị Ngò (89 tuổi), trú thôn Thanh Quýt 1, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Thấy khách đến, mẹ Ngò chống gậy ra sân chào hỏi và mời vào nhà. Gợi lại chuyện về liệt sĩ Nguyễn Bá Cường, mắt mẹ Ngò rưng rưng lệ: “Cứ mỗi lần xem ba lô, bộ quần áo lính, sổ đoàn viên, hay nhật ký…tôi lại không cầm được nước mắt. Đó là tài sản vô giá của cuộc đời tôi. 28 năm qua, mỗi lần nghĩ tới con đang nằm lại trùng khơi lòng tôi lại day dứt khôn nguôi”.
Mẹ kể, trước khi anh Cường chuẩn bị lên đường ra đảo Gạc Ma làm nhiệm vụ, mẹ đã dặn dò anh, dù cực khổ cũng không được bỏ về, nếu bỏ về thì mẹ không nhìn mặt anh nữa. Cho đến giờ, mẹ Ngò vẫn luôn nhớ câu nói của anh Cường khi lên đường làm nhiệm vụ: “Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe cho dù khó khăn đến đâu con cũng không bao giờ rời bỏ nhiệm vụ”.
28 năm qua, máu xương của anh đã hòa vào đại dương - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giờ những lúc nhớ con, mẹ Ngò lại đem cuốn sổ nhật ký, bộ đồ, ba lô của anh và tự động viên, con hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đó là niềm vinh hạnh cho gia đình và dòng tộc.
Anh Nguyễn Bá Xuân, anh trai của liệt sĩ Cường tâm sự: “Nhà tôi có 3 anh em, Cường là út trong gia đình. Hồi còn ở nhà nó luôn là đứa học giỏi, ngoan ngoãn nên cả nhà đều yêu thương. Trước khi ra Trường Sa làm nhiệm vụ và hy sinh, Cường là sinh viên xuất sắc của Đại học Tổng hợp Đà Lạt”.
Ông Nguyễn Bá Chi, Chủ tịch UB MTTQ xã Điện Thắng Trung cho biết: “Nhiều năm qua, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà những dịp lễ tết cho mẹ Ngò. Ngoài ra, các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng được chính quyền xã thực hiện đầy đủ”.