Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Tam Kỳ (Quảng Nam): Nhiều bất cập từ một khu dân cư

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tam Kỳ (Quảng Nam): Nhiều bất cập từ một khu dân cư

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Qua phản ánh của nhiều hộ dân tại phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam với Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam, mới đây chúng tôi đã về phường này tìm hiểu vấn đề và ghi nhận những gì người dân phản ảnh là đúng sự thật.

Một tuyến đường dân sinh tại phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ

Nhà văn hóa xuống cấp chưa từng thấy

Tại khối phố Thuận Trà thuộc phường Hào Thuận, trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Tấn Hiên, Khối phố trưởng cho rằng: “Khối phố có 175 hộ với khoảng 700 nhân khẩu, phục vụ cho các hoạt động của khối phố là một ngôi Nhà sinh hoạt văn hóa (NSHVH) được xây từ trước năm 1975, cho dù cấp trên có chi tiền tư sửa hằng năm, nhưng hiện tại đã xuống cấp trầm trọng”.

Theo quan sát của phóng viên, từ trong ra ngoài ngôi NSHVH này mức độ xuống cấp của nó đã rất nguy hiểm. Bên trong nhà, từ dưới ngó lên mái nhiều chỗ nhìn thấy… trời. Xung quanh nứt nẻ, mái ngói cong oằn. Ngoài hiên nhiều nơi ngói trên mái rơi gần hết, nhiều viên treo lủng lẳng không biết rơi lúc nào. Xung quanh cỏ mọc um tùm, lá cây rơi kín bãi. Một người dân sinh sống tại đây cho biết: “Nhà như thế này mà gọi là NSHVH. Tôi lo sợ sắp trẻ vào chơi lở trận gió ngói rơi trúng đầu. Mùa mưa mái ngói này có chịu nỗi không, rất dể ngã đổ, nguy hiểm vô cùng. NSHVH mà mỗi lần có tổ chức sự kiện chi lớn như ngày đại đoàn kết toàn dân thì phải che bạc ngoài trời mà làm. Thế nhưng không hiểu sao chẳng thấy đầu tư xây nhà mới cho dân nhờ. Hàng loạt khu dân cư quanh đây không có lấy tên một con đường. Đi tìm nhà ở thành phố mà cứ chỉ xóm ni, xóm tê”.

Chưa hết, trước ngôi NSHVH là một con đường dân sinh chạy dài gần 1km, phục vụ cho hàng trăm con người qua lại mưu sinh, họ muốn đi vào trung tâm thành phố phải vượt ngang qua một tuyến đường xe lửa, nhưng con đường chật chội, cây cối um tùm che khuất, sau đó băng ngang trái luật giao thông qua đường Nguyễn Hoàng, hiểm nguy rình rập. Người dân còn bức xúc, tại khu dân cư mới của phường, do các hệ thống thoát nước ở đây đã hàng năm trôi qua nhưng không được khớp nối, vì thế nước thải được xả ngay ra môi trường, đồng ruộng của người dân, gây nên cảnh ô nhiễm môi trường, 15 ha lúa ở đây bị ảnh hưởng về năng suất.

Bà con còn phản ảnh, do xây tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng gây nên cảnh ngập lụt về mùa mưa. Tuyến đường này không có đường ngầm mở lối đi cho dân, đồng nghĩa cắt tuyến đường lưu thông huyết mạch với trung tâm thành phố, do đó để thuận lợi cho việc dân sinh, hàng ngày có đến hàng nghìn lượt người, trong đó có cả cán bộ lưu thông trái phép, tự băng qua các ngõ đường tự mở hoặc đi ngược chiều, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng.

Nhà sinh hoạt văn hóa khối phố Thuận Trà đã xuống cấp trầm trọng

Cần nhanh chóng giải quyết

Làm việc với Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận cho biết, cả phường có đến 2.431 hộ/8.200 nhân khẩu, với tổng diện tích 654,67 ha. “Có 8/11 phường ở phía trên đương tránh Nguyễn Hoàng, do đó lượng dân cư sinh sống và có như cầu qua lại đường Nguyễn Hoàng không hề nhỏ, nhưng do không có đường ngầm thông qua đường Nguyễn Hoàng về trung tâm thành phố nên người dân tự băng qua đường. Chính quyền thấy người dân làm vậy là sai, đã giải thích, tuyên truyền nhưng do không có đường đi họ vẫn phải băng qua đường”.

Càng đáng lo khi có cả nghìn người là phụ huynh, học sinh cấp tiểu học hàng ngày vi phạm Luật giao thông khi qua lại đường Nguyễn Hoàng nhưng không thể ngăn cản họ được. Anh Đoàn Văn Trung (50 tuổi), người dân địa phương cho biết: “Con đường Nguyễn Hoàng không có đường ngầm mở lối giao thông cho người dân qua đường đã sinh ra nhiều bất cập, không chỉ bà con vượt đường trái phép đã từng gây nên tai nạn mà mỗi khi đau ốm thay vì có thể chuyển bệnh nhân đi khoảng 1km là đến bệnh viện, thì xe cấp cứu phải chạy đón hàng km. Nhiều bất cập lắm chú ơi! Người dân và cả UBND phường đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết thấu đáo”

Trả lời câu hỏi của phóng viên, trước những bất cập tồn tại xưa nay mà chưa có hướng giải quyết triệt để đã làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn người dân, vậy đâu là hướng giải quyết. Theo ông An: Sắp đến phường tính việc xây dựng nhà văn hóa khối phố ở một nơi hoành tráng hơn. “Nhưng đối với việc xây nhà văn hóa khối phố, theo quy UBND thành phố chi 80 triệu, phường 10 triệu, khối phố 5 triệu. Nhưng 10 triệu của phường cũng phải chờ từ việc khai thác quỹ đất. Riêng tuyến đường ngầm xuyên qua đường Nguyễn Hoàng, UBND tỉnh đã quyết định chi 30 tỉ để xây nhưng tôi cũng chỉ biết thông báo vậy chứ chưa nắm quyết định và cũng chưa biết khi nào xây”- ông An nói.

Người dân băng qua đường Nguyễn Hoàng sai luật và bất chấp hiểm nguy

Như vậy cái việc sắp đến xây NSHVH cũng chỉ là việc sắp đến và việc xây đường ngầm xuyên qua đường Nguyễn Hoàng giải quyết lối đi của hàng người cũng chỉ là vấn đề phía trước. Thiết nghĩ, là một phường sát trung tâm thành phố mà những vấn đề bất cập liên qua đến đời sống người dân đã tồn tại quá lâu, UBND thành phố cần xem xét sớm giải quyết. Bởi vì những kiến nghị đó là hoàn toàn chính đáng, nhằm làm cho cuộc sống của người dân được tốt đẹp hơn.

TẤN THÀNH