Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tấm lòng ấm áp của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng đối với bà con vùng lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tấm lòng ấm áp của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng đối với bà con vùng lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày cuối tháng 11, khi nước lũ vừa rút, mặt đất vẫn chưa kịp khô, thì con đường dẫn vào các thôn vùng trũng của xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn loang lổ bùn đất. Nhiều ngôi nhà, nhiều mái phên, nhiều vật dụng của người dân còn in dấu vết tang thương của trận lũ lịch sử. Ấy vậy mà giữa bộn bề khó khăn ấy, tình người lại sáng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng phóng viên Báo Đại đoàn kết đến thăm bà con thôn Phước Giang xã Hòa Xuân. Ảnh: Thùy Dung..
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng phóng viên Báo Đại đoàn kết đến thăm bà con thôn Phước Giang xã Hòa Xuân. Ảnh: Thùy Dung.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết về việc chung tay cùng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ đồng bào vùng lũ phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, sáng 25/11, đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng tỉnh mang theo hàng trăm suất quà thiết yếu — từ nước lọc, sữa, gạo, mì tôm đến quần áo, thuốc men — vượt đường xa đến thăm và trao tận tay cho bà con thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân. Những phần quà tuy không lớn, nhưng trong thời điểm gian nan sau bão lũ, đó là nguồn động viên vô cùng quý giá.

Một góc của xã Hòa Xuân. Ảnh: Thanh Nga.
Một góc của xã Hòa Xuân. Ảnh: Thanh Nga.

Vùng đất nơi đây vốn dĩ đã trũng thấp, quanh năm lam lũ, cuộc sống của 130 hộ dân chủ yếu dựa vào chăn nuôi tôm, làm thuê, làm mướn, hoặc tha phương đến các vùng khác hái cà phê, phụ hồ, làm công nhân để mưu sinh. Khi mưa lớn kéo dài, cả thôn như biến thành một “ốc đảo” cô lập giữa biển nước. Đợt lũ vừa qua, nước dâng cao và chảy xiết, khiến thuyền bè, ca nô rất khó tiếp cận. Phải đến ngày 22/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng mới có thể vượt dòng nước dữ để vào cứu trợ và ổn định tình hình.

Ngay từ những ngày 18–19/11, khi nhận được tin báo nguy cơ xảy ra lũ lớn, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con di chuyển lên điểm cao an toàn. Sự chủ động ấy đã giúp nhiều gia đình thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc. Tuy nhiên, trận lũ quá lớn khiến 10/13 thôn bị ngập sâu, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn như Phước Giang, Hiệp Đồng, Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2… Công tác cứu trợ và cung cấp lương thực những ngày đầu gặp vô vàn khó khăn.

Nơi bà con thôn Phước Giang tránh lũ. Ảnh: Thanh Nga.
Nơi bà con thôn Phước Giang tránh lũ. Ảnh: Thanh Nga.

Trong tâm lũ, điểm trường mầm non Phước Giang — công trình kiên cố hai tầng được Nhà nước đầu tư hơn 4 tỷ đồng — trở thành “pháo đài an toàn” của cả thôn. Tất cả bà con đều tập trung về đây tránh lũ. Người lớn, trẻ nhỏ ôm nhau chạy nước khi nhìn dòng lũ cuộn trào ngay dưới chân. Nhưng cũng chính tại nơi ấy, họ giữ được sự bình yên.

Đảng ủy Bộ Tư Lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  Đắk Lắk thăm gia đình có hai cháu bé bị đất đá vùi lấp. Ảnh: BP.
Đảng ủy Bộ Tư Lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  Đắk Lắk thăm gia đình có hai cháu bé bị đất đá vùi lấp. Ảnh: BP.

Nhưng lũ dữ cũng đã cướp đi hai sinh mạng nhỏ bé — hai cháu sinh năm 2009 và 2015. Đất đá từ taluy sạt xuống trong đêm đã vùi lấp căn nhà nơi hai đứa trẻ đang ngủ, khi người mẹ còn đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm tối bên ngoài. Mất mát ấy phủ lên cả thôn một màu tang thương khó diễn tả.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp dân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Ảnh: BP..
Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp dân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Ảnh: BP.

Khi nước bắt đầu rút từ ngày 23–24/11, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh không quản vất vả, lập tức xuống địa bàn giúp dân dọn dẹp trường học, nhà cửa, tẩy rửa bùn đất, thu dọn đồ đạc, sửa sang từng mái nhà, từng góc bếp cho những gia đình neo đơn. Họ còn trực tiếp đưa người già, người yếu trở về nhà sau nhiều ngày trú lũ tại điểm cao. Những dấu giày in sâu trong bùn đất như chứng tích sống động của tình quân dân bền chặt.

Phóng viên Báo Đại đoàn kết trao quà tận tay cho các hộ dân thôn Phước Giang. Ảnh: BP.
Phóng viên Báo Đại đoàn kết trao quà tận tay cho các hộ dân thôn Phước Giang. Ảnh: BP.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng phóng viên Báo Đại đoàn kết trao quà cho bà con thôn Phước Giang. Ảnh: BP.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng phóng viên Báo Đại đoàn kết trao quà cho bà con thôn Phước Giang. Ảnh: BP.
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng quà cho bà con thôn Phước Giang. Ảnh: Thanh Nga.
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng quà cho bà con thôn Phước Giang. Ảnh: Thanh Nga.

Và rồi, trong sự cấp bách ấy, Báo Đại đoàn kết đã có mặt — không chỉ để đưa tin, mà còn để sẻ chia. Đoàn công tác mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết nhất, trao tận tay từng hộ dân. Mỗi phần quà chất chứa trong đó tấm lòng của bao trái tim hướng về đồng bào vùng lũ. Khi những chai nước lọc, gói sữa, bịch gạo, thùng mì được đặt xuống nền nhà tạm bợ, ánh mắt bà con ánh lên niềm xúc động chân thành.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và  phóng viên Báo Đại đoàn kết đến thăm, tặng quà cho hai bà cháu ở thôn Phước Giang đang còn tránh lũ tại trường học. Ảnh: BP.
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và  phóng viên Báo Đại đoàn kết đến thăm, tặng quà cho hai bà cháu ở thôn Phước Giang đang còn tránh lũ tại trường học. Ảnh: BP.

Một cụ bà nghẹn ngào nắm tay thành viên đoàn công tác mà nói: “Lũ cuốn đi hết, nhưng còn tình người là còn tất cả”.

Chuyến đi của Báo Đại đoàn kết không chỉ là hoạt động cứu trợ đơn thuần. Đó còn là lời khẳng định về trách nhiệm xã hội của tờ báo Mặt trận — tờ báo của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời điểm khó khăn nhất, Báo không đứng ngoài cuộc mà trực tiếp đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu, kịp thời tiếp sức cho bà con vượt qua những ngày gian nan nhất.

Bộ đội Biên phòng cõng dân chạy lũ. Ảnh:PB.
Bộ đội Biên phòng cõng dân chạy lũ. Ảnh:PB.

Những hình ảnh cảm động trong chuyến công tác — một chiến sĩ trẻ cõng người già qua đoạn đường lầy lội, những bàn tay trao quà ướt át mồ hôi và nụ cười, những ánh mắt rưng rưng niềm tri ân — tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về tình người trong hoạn nạn.

Lũ rồi sẽ rút. Bùn đất rồi sẽ được dọn sạch. Nhưng nghĩa tình mà Báo Đại Đoàn Kết và Bộ đội Biên phòng dành cho người dân vùng lũ sẽ còn ở lại thật lâu trong ký ức của bà con. Chính từ những điều giản dị nhưng chân thành ấy, niềm tin về sự đùm bọc, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta lại một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ.

Giữa gian khó, tình người luôn là thứ ánh sáng không bao giờ tắt.

Một số hình ảnh tại buổi tặng quà:

Tấm lòng ấm áp của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng đối với bà con vùng lũ
Tấm lòng ấm áp của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng đối với bà con vùng lũ
Tấm lòng ấm áp của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng đối với bà con vùng lũ
Tấm lòng ấm áp của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng đối với bà con vùng lũ
Tấm lòng ấm áp của Báo Đại đoàn kết và Bộ đội Biên phòng đối với bà con vùng lũ
.

Niềm vui của bà con thôn Phước Giang khi được nhận quà. Ảnh: Thanh Nga.
Niềm vui của bà con thôn Phước Giang khi được nhận quà. Ảnh: Thanh Nga.

Thanh Nga