Tại các cung đường diễn ra sự kiện A80, hàng nghìn chiến sĩ Công an nhân dân lặng lẽ thức trắng đêm bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên để niềm vui của người dân được trọn vẹn trong “ngày hội non sông”.
Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong thời gian diễn ra sự kiện A80, lực lượng CSGT và công an các địa phương đã thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, phương án được phê duyệt; cán bộ, chiến sĩ CSGT nắm vững yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đối với từng địa bàn, tuyến đường và vị trí được phân công. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã bố trí 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông và dẫn đoàn...
Cục CSGT cho biết, trong dịp diễn ra sự kiện A80, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt; công tác dẫn đoàn đảm bảo đúng thời gian, chương trình và an toàn tuyệt đối.
Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Công an TP Hà Nội đã duy trì 100% quân số trực chiến, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các cửa ngõ ra vào Thủ đô, các tuyến đường trung tâm, trọng điểm, địa điểm vui chơi giải trí tập trung đông người dân… đều được bố trí lực lượng để phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng chống “tội phạm đường phố”, cháy nổ, sự cố; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi an toàn, bình yên.
Trong ngày diễn ra buổi tổng duyệt (30/8) và Lễ kỷ niệm chính thức (2/9), Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 10.000 CBCS và hơn 5.000 người thuộc lực lượng tham gia bảo đảm ANTT cơ sở cùng hàng nghìn lượt cán bộ các đơn vị nghiệp vụ Công an TP làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT theo các tiểu khu bảo vệ, với gần 450 chốt bảo vệ, khép kín toàn bộ khu vực quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trọng điểm, điểm tập kết các lực lượng vũ trang, nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.
Ghi nhận 4 ngày lễ từ ngày 30/8 - 2/9, tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Cửa Nam, TP Hà Nội), hàng chục nghìn người mang cờ Tổ quốc, khoác áo đỏ sao vàng, trải chiếu, dựng ghế xếp trên vỉa hè, thức xuyên đêm chờ xem lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9. Trong khi người dân háo hức đón chờ giây phút lịch sử 80 năm Quốc khánh, thì trên từng tuyến phố, dưới ánh đèn đường, những cán bộ, chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ xuyên đêm, triển khai nhiệm vụ trên các tuyến phố trọng điểm…
Chị Lê Phương Thảo (30 tuổi, phố Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ, những ngày qua dòng người đổ về khu vực ga Hà Nội để theo dõi diễu binh, diễu hành đông nghịt. Chị Thảo và nhiều người dân rất xúc động khi chứng kiến sự tận tình của lực lượng công an. “Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự mà còn chăm lo từng việc nhỏ cho bà con, từ chỉ dẫn đường đi, hướng dẫn nơi vệ sinh công cộng, đảm bảo an toàn cho người dân khi ngủ lại trên vỉa hè không bị các đối tượng xấu lợi dụng, trộm cắp” - chị Thảo nói.
Tương tự, anh Nguyễn Đức Cường thường được biết đến với nghệ danh Đen Vâu, là một nam rapper, nhạc sĩ và người dẫn chương trình, tham gia diễu hành dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội chia sẻ: “Đen khâm phục và dành sự tôn trọng đối với lực lượng Công an Thủ đô vì mọi người đã làm rất tốt; Đen và mọi người cảm thấy rất yên tâm khi có các anh, chị ở bên cạnh. Cám ơn lực lượng Công an Thủ đô đã cho bà con và bản thân Đen có được bầu không khí vui vẻ và an toàn tham gia đại lễ A80”.