Tết Độc lập, người dân Cà Mau tưởng nhớ Bác Hồ
Những ngày đón Tết Độc lập, mừng Quốc khánh 2/9, hàng nghìn hộ dân xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau lại tấp nập về Đền thờ Bác Hồ thắp nén hương, bày tỏ tấm lòng thành tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm nay, Cà Mau tổ chức lễ giỗ tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới vào ngày 2/9 (21/7 âm lịch). Đại diện các đơn vị, địa phương dâng hoa, dâng hương lên Bác, bày tỏ lòng tưởng nhớ đến công ơn của Bác.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, con đường dài khoảng 2 km từ trung tâm xã Châu Thới đến cổng Đền thờ Bác Hồ đã được người dân trang trí cờ, hoa.
Người người, nhà nhà vệ sinh đường phố, nhà cửa sạch đẹp. Đến khoảng 7 giờ sáng 2/9, dòng người trên con đường đến Đền thờ Bác đã chật kín.

Bà Nguyễn Thị Nghín ( 84 tuổi, ở ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu chiến binh thắp hương tưởng niệm Bác Hồ cho biết: Từ năm 2014, câu lạc bộ đã tổ chức giỗ Bác vào ngày 21/7 âm lịch. Năm nào cũng vậy, đến ngày giỗ Bác, từ rất sớm, người đem trái cây, người thì đem xôi chè, có người gói những chiếc bánh dân gian, làm những món ăn rồi tập trung tại đền thờ tạo thành mâm cơm tươm tất, thành kính dâng lên Bác. Mâm cơm dù giản dị, đơn sơ với những đặc sản có sẵn tại địa phương nhưng lại ấm áp nghĩa tình.

“Nhớ ơn Bác, các hội, đoàn thể, người dân còn thể hiện lòng thành kính qua những mâm cơm giản dị, trà bánh, trái cây dâng lên Người'', bà Nghín chia sẻ.
Điểm đặc biệt của lễ giỗ là những mâm cơm giản dị, các sản vật quê hương kính dâng lên Bác. Đây là hoạt động ý nghĩa được Câu lạc bộ “Thắp hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh” xã Châu Thới duy trì hằng năm. Không chỉ là nghi thức tưởng niệm mà còn là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ tình cảm thiêng liêng với Bác, khắc ghi lời dạy, ra sức học tập và làm theo lời Bác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ông Nguyễn Văn Khoa - được nhân dân địa phương gọi thân mật là Bảy Khoa, người đã hơn 50 năm giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc Ðền thờ Bác Hồ chia sẻ: Hàng năm, trên bàn thờ Bác trong ngày giỗ của Người hay tết nhất đều phải có lễ cúng là mấy sản vật của miền Nam.
“Lúc sống Bác rất giản dị nên cúng cơm Bác. Ai có gì cùng này có khi là còn cá nướng, gà, thêm món thịt kho hột vịt chỉ đơn giản vây thôi”, ông Khoa nói.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Thới Trương Ngọc Thảo cho biết, những ngày đón Tết Độc lập, mừng Quốc khánh 2/9, tâm khảm mỗi người dân cả nước, trong đó có người Cà Mau đều hướng về vị Cha già kính yêu của dân tộc.
“Mâm cơm cúng Bác không chỉ thể hiện niềm yêu kính vô hạn dành cho Người mà còn là dịp để cán bộ, hội viên và người dân soi rọi lại bản thân, tự nhủ lòng sống sao cho trọn vẹn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của Bác. Mọi người cùng động viên nhau ra sức lao động, học tập theo gương Bác và giáo dục cho các thế hệ con cháu tiếp tục duy trì truyền thống”, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Châu Thới Trương Ngọc Thảo chia sẻ .
Sáng 19/5/1972, Lễ khánh thành Ðền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới được tiến hành trong niềm hân hoan và trang nghiêm của hơn một nghìn người dân trong xã. Điều này mang ý nghĩa lịch sử, giá trị nhân văn, tình cảm và tấm lòng của Ðảng bộ và quân dân tỉnh Cà Mau đối với Bác.

Năm 1998, Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Ðây là niềm tự hào lớn lao của Ðảng bộ và quân dân tỉnh nói chung. Di tích được mở rộng với tổng diện tích lên đến hơn 45.000 m2, tổng đầu tư hơn 60 tỉ đồng, nguồn vốn do Nhà nước, địa phương và nhân dân trong tỉnh đóng góp.
Không chỉ ở xã Châu Thới, Long Điền, Trí Phải, Cái Nước, Đất Mũi, Giá Rai và nhiều hộ dân ở các xã vùng sâu như Năm Căn, Vĩnh Lộc, Phong Hiệp, Nguyễn Phích...từ nhiều năm nay vẫn duy trì đều đặn mâm cơm, hoặc mâm trái cây cúng Bác nhân dịp ngày giỗ của Người.
Trong các ngày lễ trọng đại của đất nước, không chỉ có người dân Cà Mau thương nhớ Bác khôn nguôi, mà còn có cả khách thập phương ở mọi miền đất nước mỗi khi có dịp đến tham quan, du lịch Cà Mau đến viếng Bác bằng cả tấm lòng tôn kính.